Ngày hôm nay (05/09) chính phủ Đức và Áo đã bỏ qua các quy định tị nạn EU, mở cửa biên giới để tiếp nhận những người tị nạn. Đây là một động thái đầy nhân văn ngay sau khi hình ảnh "Em bé Syria bên bờ biển" lan truyền toàn cầu.
Trong buổi họp báo, thủ tướng Áo Werner Faymann cho biết chính phủ nước này vẫn làm đúng nghĩa vụ của thành viên EU, trừ việc tuân theo luật tị nạn, ông cũng kêu gọi Ủy ban Châu Âu nên đưa ra quyết định để có thể phân phối công bằng người di cư giữa các quốc gia trong liên minh EU.
Thủ tướng Áo Werner Faymann trong buổi họp báo ngày hôm nay.
Có thể nói rằng, em bé 3 tuổi Aylan Kurdi đã trở thành thiên thần hộ mệnh cho hàng nghìn người ngoài kia. Đến giờ phút này, họ sẽ chỉ còn một hành trình dài nhưng không hề bất tận, và đó có thể là hành trình cuối cùng đi tìm cuộc sống mà những người tị nạn phải trải qua.
Mọi người xếp hàng chuẩn bị lên xe bus tại Budapest, Hungary. Những người dân tị nạn trên hành trình đi bộ hơn 250 cây số để lên tàu nhập cư vào Đức
Theo phóng viên CNN đang có mặt tại nhà ga Đông Budapest, đã có khoảng 25 chiếc xe bus đã tới đây để chở người tị nạn tới Áo nhưng vẫn chỉ chở được một phần rất nhỏ trong đoàn, theo ước tính, đến thời điểm hiện tại có ít nhất 1200 người đang tiến những bước đầu tiên trên quốc lộ M1 nối giữa Hungary và Áo dài 247 cây số này. Không ít người phụ nữ đã bật khóc khi đóng gói đồ đạc chuẩn bị lên đường.
Toàn bộ 4 làn đường của quốc lộ M1 đều được cảnh sát Hungary đóng đường để dành lối đi cho đoàn người, họ phải đi khoảng 170 cây số nữa mới tới biên giới Áo-Hung.
Hơn 1000 người đang đi những bước đầu tiên về miền đất mới.
Người dân Hungary đã có mặt ở ven quốc lộ M1 để cung cấp thực phẩm và nước sạch cho đoàn.
Trên các mạng xã hội lớn như Twitter, Instagram, các phóng viên, người dân đang có mặt dọc tuyến đường liên tục cập nhật hình ảnh, những người tị nạn trong đoàn đều tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chính phủ cũng như người dân 2 nước Áo và Đức. Theo CNN đưa tin, hàng nghìn người dân Hungary đã tới đường M1 để cung cấp thực phẩm, nước uống, chăn màn, thậm chí là cho đi nhờ xe đối với những gia đình có con nhỏ.
Những gương mặt đầy hy vọng tại sân ga Budapest, Hungary.
Một em bé cười tươi rói trước máy ảnh, hy vọng đây sẽ là 247 cây số vất vả cuối cùng của em.
Những người đầu tiên được đi xe bus đã đặt chân đến biên giới Áo-Hung, họ đều nói lời cảm ơn chân thành khi bước chân sang miền đất mới.
"hành trình cuối" của 1200 người tị nạn dài đúng bằng quãng đường từ thủ đô Washington tới Philadelphia, Mỹ. Dài gấp 5,8 lần một chặng marathon tiêu chuẩn và bằng... 814 lần chiều dài tháp Eiffel.
2 bé gái người Hungary cùng bố mẹ đem thực phẩm và nước ra tiếp tế cho đoàn.
Một số người dân còn mang theo xe đẩy trẻ em, sữa, quần áo, bỉm cho những gia đình có con nhỏ.Người phụ nữ này đã mua rất nhiều nước và hoa quả để cung cấp cho đoàn người tị nạn.
Dòng người tị nạn trên khắp đất nước Hungary