Mẹ con tin bị IS bắt cóc muốn thế chỗ cho con

, Theo Trí Thức Trẻ 11:17 23/01/2015

"Tôi sẽ thế chỗ cho con trai mình", bà Junko Ishido - mẹ của phóng viên Kenji Goto - 1 trong <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/is-de-doa-giet-con-tin-nhat-ban-neu-khong-co-200-trieu-usd-trong-vong-3-ngay-20150120041142960.chn" target="_blank">2 con tin bị IS bắt cóc</a> cho biết trong 1 cuộc họp báo mới diễn ra.

Mẹ con tin bị IS bắt cóc muốn thế chỗ cho con 1
Hai con tin Nhật Bản bị IS bắt cóc: Ông Haruna Yukawa (trái) và Kenji Goto Jogo (phải).

Với sự đau đớn và lo lắng tột độ, bà cho biết hiện Kenji Goto mới được làm cha và đứa trẻ 2 tuần tuổi còn chưa 1 lần được gặp bố. "Tôi đã khóc suốt 3 ngày qua, tôi thực sự buồn. Khó có thể diễn tả cảm giác của tôi lúc này", bà Junko chia sẻ.

Khi được các phóng viên hỏi liệu bà có muốn chính phủ Nhật Bản nộp tiền để chuộc con tin hay không, bà Junko quả quyết "Có, tôi rất hy vọng về điều đó. Nhật có mối quan hệ thân thiện với các quốc gia Hồi giáo. Thời gian còn lại rất quý. Tôi cầu xin giới chức Nhật Bản, hãy cứu lấy sinh mạng của Kenji".

Mẹ con tin bị IS bắt cóc muốn thế chỗ cho con 2
Phóng viên Kenji Goto.

Trước đó, khi vừa xuất hiện trong buổi họp báo được tổ chức tại Tokyo, bà Junko đã gửi lời xin lỗi vì "tất cả những gì mà con trai tôi đã gây ra".

Sau đó, bà tiếp tục phát biểu "Kenji cho biết nó luôn muốn cứu lấy mạng sống của những đứa trẻ trong vùng chiến sự. Nó đã đưa tin về các cuộc chiến tranh theo hướng khách quan. Kenji không phải là kẻ thù của IS. Làm ơn hãy cứu lấy con tôi".

Trong khi đó, hãng tin NHK của Nhật cho hay họ đã nhận được tin từ “các mối quan hệ cộng đồng” của IS cho biết IS sẽ đưa ra thông điệp sớm. Theo thông tin trước đó mà IS đưa ra, 
14h50' hôm nay (theo giờ địa phương) sẽ là thời hạn cuối cùng mà Nhật phải giao tiền chuộc 2 con tin.

(Nguồn: Telegraph)