2 nhân viên cảnh sát Wenjian Liu (32 tuổi) và Rafael Ramos (40 tuổi) đã bị 1 tay súng bắn chết khi đang ngồi trong xe tuần tra tại Brooklyn vào chiều ngày hôm qua.
Cảnh sát Rafael Ramos, 40 tuổi, và anh Wenjian Liu, 32 tuổi.
Sau khi ra tay sát hại 2 cảnh sát, tay súng này đã chạy về phía nhà ga và nổ súng tự tử. Theo điều tra của lực lượng an ninh, tay súng được xác định có tên Ismaaiyl Abdullah Brinsley, 28 tuổi đã nổ súng, khiến bạn gái bị thương và đã gửi thông điệp chống cảnh sát trên các phương tiện truyền thông xã hội tại Baltimore trước khi ra tay sát hại 2 cảnh sát ở New York.
Nghi phạm xả súng.
Thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio cho biết toàn thành phố tràn ngập trong không khí tang tóc sau vụ nổ súng. Ông cũng khuyến cáo người dân nên cảnh giác và báo cáo với các cơ quan chức năng khi nhận thấy bất cứ điều gì bất thường.
Ngoài ra, chia sẻ với báo giới, thị trưởng Bill de Blasio còn cho biết ông đã gặp gỡ gia đình các nạn nhân sau khi vụ án mạng xảy ra. Ông chia sẻ cậu con trai 13 tuổi của viên cảnh sát Rafael Ramos không thể chịu đựng được trước những gì đã xảy ra với cha mình.
Vụ tấn công vào cảnh sát xảy ra khi hàng loạt các cuộc biểu tình diễn ra tại New York sau khi bồi thẩm đoàn không truy tố bất cứ sĩ quan cảnh sát nào của Sở cảnh sát New York sau cái chết của người đàn ông da đen Eric Garner. Người này đã thiệt mạng khi cảnh sát cố gắng bắt anh ta vì bán thuốc lá.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường.
(Nguồn: New York Times)