Người mẫu Playboy gốc Việt Angie Vũ Hà bị bắt tại Mỹ vì đem con bỏ trốn sang nước ngoài

, Theo Trí Thức Trẻ 14:20 09/12/2015

Theo thông tin từ New York Post, DJ kiêm người mẫu Playboy Angie Vũ Hà đang không có quyền nuôi con nhưng vẫn cố tình đưa bé sang Trung Quốc sống, chống lại phán quyết của tòa án Mỹ, nhưng cô cho biết cha đứa bé không hề quan tâm nuôi dạy con từ nhiều năm.

Vào tháng 11/2015, người mẫu, DJ gốc Việt nổi tiếng Angie Vũ Hà đã bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt tạm giam tại sân bay John F. Kennedy ở New York trước khi khởi hành sang Trung Quốc cùng con gái mình - bé Isabella.

Việc bắt giữ được thực hiện theo lệnh của một thẩm phán ở Paris, Pháp. Theo đó, ông Richard Froger, người Pháp, cha ruột của đứa bé mới là người có quyền nuôi con và Angie đã cố tình bỏ trốn do không chịu trả lại đứa trẻ cho người giám hộ chính thức. 

Trong chia sẻ mới nhất của mình, DJ kiêm người mẫu Playboy nổi tiếng gọi đây là một sự xúc phạm nặng nề dành cho cô và con gái. Angie tuyên bố với từ NYPost: "Tôi đã tự nuôi con mình trong suốt 7 năm qua mà chưa từng nhận một đồng trợ cấp nào từ cha đứa bé". 

 Nữ DJ Angie Vũ Hà và con gái ruột Isabella.

Thậm chí, cô còn cung cấp các email chứng minh rằng cha của đứa bé, ông Richard Froger, quốc tịch Pháp, chưa bao giờ quan tâm đến con gái của mình cho tới khi ông ta đột ngột có giấy lệnh của tòa án về quyền giám hộ.

Vào năm 2005, sau khi Angie thông báo rằng cô đang mang thai, ông Richard đã viết rõ trong một email gửi cho rằng: "Tôi đã nói với cô rằng tôi không muốn có con. Thật là ích kỷ khi sinh hạ một đứa trẻ mà không có cha nó ở bên". Phải mất nửa năm sau khi sinh hạ cô con gái đầu lòng, ông Richard mới chịu nhận trách nhiệm làm cha của mình.

Điều bất ngờ xảy ra vào năm 2010, khi ông Richard đột ngột thay đổi thái độ khi trao đổi qua email: "Tôi sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của tôi. Tôi không thể nào chịu được cảm giác mỗi sáng khi thức dậy, con gái tôi đang sống ở một nửa vòng trái đất mà tôi lại không hay gì về nó."

Tuy vậy, ông Richard không thăm nom con gái mình thường xuyên, thậm chí còn mất hút một thời gian dài không liên lạc. Mãi đến tháng 5 năm nay, ông Richard mới lại xuất hiện và đề nghị Angie và con gái tới Paris sống cùng mình.


 Trong suốt những năm qua, Angie tự mình chăm sóc con gái mà không hề có trợ cấp một đồng nào từ ông Richard

Thêm vào đó, ông Richard còn cáo buộc rằng Angie không thích hợp với việc làm mẹ vì những hình ảnh công việc DJ và người mẫu Playboy quá sexy của cô lan truyền trên mạng. Trong một email của mình, Richard cho rằng ông không thể im lặng được nữa khi cô con gái Isabella bị chú ý quá mức trên các phương tiện truyền thông - nơi không bao giờ dành cho trẻ nhỏ.

Trong một phiên tòa ở Pháp vào tháng 6/2015, ông Richard tiếp tục cáo buộc Angie là một ngôi sao khiêu dâm bằng bộ hình mà Angie chụp trên trang Instagram của tạp chí nổi tiếng Playboy. Ông cho rằng cô Hà sẽ là tấm gương xấu cho con gái của mình.

Tồi tệ hơn, Angie cho rằng Richard đã nói dối với Interpol và tòa án Mỹ để buộc Angie phải rời xa con gái và buộc cô phải vào tù. Angie rất lo cho tương lai của Isabella sau này cũng như mối quan hệ cô và con gái mình.

Angie phủ nhận chuyện Interpol cho rằng cô lên kế hoạch chạy trốn và bắt cóc con của mình mà thay vào đó nói rằng cô đưa con về Việt Nam để nộp giấy tờ đấu tranh quyền giành nuôi con. Cô sẽ tiếp tục ra tòa án liên bang tại Brooklyn để giành quyền nuôi con vào thứ 2 tuần tới.

Nguồn: NYPost

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày