Nha sĩ Mỹ thích thú khoe ảnh xác chết của sư tử Cecil với nữ nhân viên quán bar

, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 02/08/2015

Một nữ nhân viên quán bar gần nơi nha sĩ Walter Palmer làm việc cho biết sau khi giết chết chú sư tử nổi tiếng Zimbabwe và trở về nước, người đàn ông này đã khoe khoang những bức ảnh<a href="http://kenh14.vn/the-gioi/chu-su-tu-bi-du-ra-khoi-vuon-quoc-gia-roi-chat-dau-khi-su-ac-doc-den-cuc-diem-20150801065441986.chn" target="_blank"> Cecil nằm bất động</a> với cô.

Nữ nhân viên phục vụ quán bar có tên Danniell cho biết trên tờ Daily Mirror rằng nha sĩ Palmer đã khoe khoang với tất cả mọi người rằng mình đã "phá vỡ kỷ lục" trong chuyến đi săn mới đây của mình.

"Ông ấy cho tôi xem hình ảnh của chú sư tử trong điện thoại di động. Khi đó, tôi chỉ ậm ờ cho qua và giả vờ có vẻ hứng thú. Tôi thực sự không biết phải nói gì", cô Danniell nói.

Ngoài ra, cô cũng cho biết "Ông ấy còn khoe với tôi rằng đã phá vỡ nhiều kỷ lục khi giết chết được con sư tử to nhất thế giới".

dung1-26083
Hình ảnh nha sĩ Palmer bên cạnh xác 1 con sư tử khác bị ông bắn chết trong 1 lần đi săn.

Câu chuyện về màn khoe khoang chiến tích săn bắn của nha sĩ Palmer chỉ được hé lộ khi thông tin về chú sư tử Cecil bị giết được đăng tải rộng rãi trên khắp các mặt báo.

Cecil được miêu tả là "ngôi sao" tại Công viên quốc gia Hwange của Zimbabwe bởi nó được rất nhiều du khách yêu mến. Ngoài ra, Cecil còn được nhiều người trên thế giới biết đến khi các nhà nghiên cứu của trường Đại học Oxford chọn nó làm đối tượng nghiên cứu trong dự án bảo tồn sư tử.

Chính vì vậy, sau khi giết hại Cecil bằng cách dụ nó ra khỏi công viên quốc gia và bắn chết rồi chặt đầu con vật đáng thương, nha sĩ Palmer đã phải hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ phía dư luận quốc tế. 

(Nguồn: Telegraph)