Những sự thật thú vị ít ai biết về "Tỷ phú giàu thứ hai thế giới"

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 08/05/2015

Có thể rất nhiều người đã từng nghe về sự giàu có của tài phiệt viễn thông Mexico Carlos Slim Helu, thế nhưng, chắc hẳn vẫn còn rất nhiều điều thú vị xung quanh vị tỷ phú này mà bạn chưa từng nghe tới.

Những ngày qua, thông tin ông trùm viễn thông, tỷ phú Carlos Slim Helu đang rao bán căn biệt thự "khủng" của ông ở New York với giá 80 triệu USD (1,73 nghìn tỷ đồng) đã khiến dư luận quốc tế bàn tán xôn xao. Nếu được mua với giá 80 triệu USD thì đây quả thực sẽ là biệt thự đắt nhất từng được bán ở thành phố New York. Tuy nhiên, căn biệt thự "khủng" này chỉ là 1 phần tài sản rất nhỏ của "tỷ phú giàu thứ hai thế giới".

Trên thực tế, Carlos Slim Helu (75 tuổi) người Mexico đang nắm giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất thế giới chỉ sau ông hoàng công nghệ Bill Gates. Người ta có thể thấy chữ "Slim" trong tên họ của ông, nhưng theo những gì họ thấy, từ bề ngoài cho tới quy mô tài sản của người đàn ông này không hề "slim" (nhỏ bé) một chút nào.

Theo thống kê của Forbes, khối tài sản của vị siêu đại gia này ước tính lên tới hơn 77 tỷ đô, chỉ kém vị trí thứ nhất là Bill Gates 2 tỷ đô và hơn người đang giữ "huy chương đồng" là Warren Buffett 5 tỷ đô-la. 

Chân dung Carlos Slim Helu, tỷ phú giàu thứ 2 trên thế giới.

Có thể rất nhiều người đã từng nghe về sự giàu có của tỷ phú Carlos Slim Helu, thế nhưng, chắc hẳn vẫn còn rất nhiều điều thú vị xung quanh vị đại phú hào mà bạn chưa từng nghe tới:

1. Carlos Slim Helu tuy chỉ đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất trên thế giới, nhưng ở quê nhà Mexico, ông là bất khả chiến bại trên đấu trường tài sản. Gần như tất cả người dân Mexico đều sở hữu ít nhất 1 thứ là sản phẩm của các công ty được điều hành bởi Carlos, từ bảo hiểm, dịch vụ viễn thông, dịch vụ ăn uống hay đồ gia dụng. Cũng vì lý do ấy, người dân Mexico "ưu ái" gọi ông với cái tên "Mister Monopoly" (Tạm dịch: Quý ngài Độc quyền).

Gần như người dân Mexico nào cũng sử dụng dịch vụ của Carlos.

2. Người vợ của Carlos, bà Soumaya Domit Gemayel đã qua đời vào năm 1999, hưởng thọ 33 tuổi do mắc bệnh thận. Kể từ đó vị đại gia số 1 Nam Mỹ không hề tái giá với bất kỳ người phụ nữ nào. Để tưởng niệm người vợ quá cố của mình, Carlos thậm chí còn bỏ ra 70 triệu đô la Mỹ (khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng) để xây một bảo tàng mang tên vợ mình. 

Bảo tàng này trưng bày hơn 66.000 tác phẩm đắt giá mọi thời đại, trong đó có cả những tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng như Monet, Van Gogh, Da Vinci. Nhắc đến vợ mình, Carlos luôn miêu tả bà bằng những từ ngữ đẹp nhất, và chính bà cũng là người truyền cho ông cảm hứng về hội họa, điêu khắc. Sau khi kết hôn, tỷ phú Carlos cùng vợ đã có với nhau 3 người con trai và 3 người con gái.

Bảo tàng Museo Soumaya được lấy tên theo người vợ quá cố của tỷ phú Carlos.


Carlos Slim Helu và người vợ bạc mệnh Soumaya Domit Gemayel

3. Carlos có một niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, người khơi nguồn cho sự đam mê ấy chính là người vợ của ông. Trong tuần trăng mật với bà Soumaya, cặp đôi này đã tham quan hết tất cả những viện bảo tàng cũng như phòng trưng bày triển lãm nghệ thuật trên khắp châu Âu. 

Ngoài ra, bóng chày cũng là môn thể thao mà vị đại phú hào Nam Mỹ vô cùng yêu thích.

Đam mê lớn nhất của ông là nghệ thuật.

4. Ông được biết tới như người đầu tiên có tên trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới có xuất thân từ một nước đang phát triển.

5. Nắm trong tay số tiền tiêu đến đời cháu không hết nhưng Carlos lại không hề hoang phí một chút nào. Ông không có một căn nhà nào ngoài Mexico và không bao giờ trả quá nhiều tiền cho bất kỳ thứ gì. Có lần khi ở Venice, tỷ phú Carlos này đã từng kì kèo hàng tiếng đồng hồ với chủ cửa hàng chỉ để được giảm giá 10% cho một chiếc cà vạt.

6. Carlos cũng không hề có hứng thú gì với chuyện lọt vào danh sách những người giàu nhất trên thế giới. Ông cho rằng việc kiếm được nhiều tiền không phải mục tiêu thực sự của mình.

7. Thần tượng của vị đại gia Nam Mỹ này là Thành Cát Tư Hãn. Ông thường thức đêm chỉ để đọc sách, và một trong những chủ đề ông quan tâm nhiều nhất chính là nghệ thuật quân sự của đế chế Mông Cổ.

Thành Cát Tư Hãn -thần tượng quân sự của Carlos.

8. Carlos được biết đến là một người chẳng có chút đam mê nào với công nghệ. Trong suốt những năm 1990, khi máy tính đã dần trở nên phổ biến và Carlos thì thừa tiền để sắm cho bản thân loại cao cấp nhất, ông vẫn sử dụng một chiếc đồng hồ có máy tính to bản và làm việc bằng giấy bút. 

Theo Carlos, thói quen này theo ông kể từ khi còn là một thiếu niên, ông luôn ghi chép những khoản đầu tư và lợi nhuận vào giấy. Cho đến tận bây giờ, Carlos nói rằng ông chẳng đọc bất cứ thứ gì trên màn hình vi tính, cũng như thư điện tử là một khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với mình.

9. Tờ báo nổi tiếng The New York Times chính là một con nợ của tỷ phú Carlos Slim Helu. Năm 2009, Carlos đã bỏ ra hơn 250 triệu đô la để cứu tòa soạn này khỏi cơn khủng hoảng tài chính. 


Tòa soạn báo The New York Times.

10. "Sư phụ" truyền dạy kiến thức về kinh doanh cho Carlos chính là cha ông. Cha mẹ của Carlos được biết là những người điều hành tờ báo tiếng Ả Rập đầu tiên dành cho cộng đồng người Mexico gốc Li Băng. Khoản đầu tư đầu tiên của ông là vào năm 12 tuổi khi ông mua một số cổ phần của Ngân hàng Mexico, sau đó tài vận liên tục đến và dễ dàng đưa ông lên vị trí như bây giờ. Rõ ràng có thể nói, Carlos Slim đã bộc lộ tố chất kinh doanh từ nhỏ.

11. Giàu có là thế, nhưng lối sống của đại gia số 1 Mexico lại rất giản dị. Căn nhà của ông tại thành phố Mexico được biết có nội thất khá bình thường, 6 phòng ngủ và một bể bơi nhỏ, không hề hào nhoáng như những biệt thự đắt đỏ ở Mỹ. Mỗi tối thứ Hai ông thích được ngồi nhà thưởng thức những món ăn tự nấu. Một điều đặc biệt là, Carlos không hề có tài xế riêng. Ở thành phố có mật độ tắc đường vào hạng dày đặc nhất thế giới, thay vì có một người lái xe cho riêng mình, ông lại thích tự mình cầm lái hơn.

Ngôi nhà của Carlos Slim Helu (mái xanh)

12. Là một người nhân ái, nhưng khi Bill Gates và Warren Buffett hứa sẽ quyên góp ít nhất một nửa số tài sản của mình cho quỹ từ thiện, Carlos nhất quyết không theo họ. Theo ông, "Tài sản giống như một vườn cây vậy, cái bạn chia sẻ là quả của nó chứ không phải những cái cây. Sự đói nghèo không thể bị đẩy lùi nhờ quyên góp, ủng hộ, cái chúng ta cần để đối phó với nó là sức khỏe, giáo dục và việc làm. Vì thế, thay vì làm một Santa Claus phân phát quà khắp nơi, hãy tập trung vào công việc kinh doanh của chính mình."

13. Tuy sở hữu rất nhiều công ty về lĩnh vực công nghệ, nhưng Carlos thừa nhận rằng mình chẳng hiểu gì về cơ chế hoạt động của những sản phẩm công nghệ này. Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2007, khi phóng viên đề cập đến những câu hỏi về công nghệ, Carlos "thẳng thắn" trả lời: "Quý cô à, tôi chả hiểu cô đang nói về cái gì hết."

(Nguồn: Tổng hợp)