Phụ huynh có con mất tích trong vụ chìm phà: “Hãy cứu lấy con tôi!”

, Theo Trí Thức Trẻ 14:06 20/04/2014

Đám tang đầu tiên của em học sinh trường trung học Danwon thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol đã được tổ chức vào sáng sớm hôm nay (20/4).

Bước sang ngày thứ năm tìm kiếm hành khách mất tích, hy vọng của người thân các nạn nhân đang dần lụi tàn khi tất cả các thi thể được đưa ra khỏi phà đều đã tắt thở. Trong khi đó các chuyên gia cho biết thêm, những người bị mắc kẹt chỉ có thể sống sót trong vòng 72 giờ với các túi khí có trong khoang.

Cho đến nay, đội thợ lặn đã tìm thấy 16 thi thể bên trong phà Sewol, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ chìm phà lên con số 56. 

Thời tiết ngày chủ nhật tại vùng biển phà gặp nạn khá tốt, công tác cứu hộ vẫn đang được đẩy mạnh. Các thợ lặn đang tập trung tìm kiếm ở khoang hành khách. Tuy nhiên, do dòng chảy mạnh và tầm nhìn ở dưới nước bị hạn chế nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.


Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân lên bờ - Ảnh: AP.

Quan chức Hàn Quốc cho biết, có khoảng 560 thợ lặn sẽ thay nhau lặn xuống nước tìm kiếm các nạn nhân trong đó 204 lính hải quân, lực lượng cứu hộ bờ biển và 34 tàu tư nhân cùng máy bay trực thăng sẽ làm nhiệm vụ tìm kiếm xung quanh khu vực phà gặp nạn.

Ngày hôm nay, đám tang đầu tiên của một em học sinh trường trung học Danwon (Seoul) đã được tổ chức. Trong số 325 em học sinh trên đường tới đảo Jeju ngày hôm đó, có 3 em mới 17 tuổi. Hiện đã có 12 học sinh được xác nhận đã chết khi thảm họa xảy ra.

Cha mẹ của các em học sinh gặp nạn hiện đang rất rối loạn và tức giận trước sự chỉ đạo của chính phủ Hàn Quốc trong việc thực hiện công tác cứu hộ. Họ cho rằng chính sự chậm trễ của các lực lượng cứu hộ đã đẩy nhiều nạn nhân đến cái chết vì phải hai tiếng sau khi gặp sự cố phà Sewol mới chìm xuống nước.

Người dân cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số - Ảnh: AP.

Sáng sớm chủ nhật, hàng chục gia đình các nạn nhân đã tập trung ở bờ biển trên đảo Jindo sau khi cảnh sát ngăn không cho họ tới văn phòng Tổng thống tại Sewol để bày tỏ sự phản đối. Một vài người trong số họ đã va chạm với cảnh sát, có phụ huynh đau đớn hét lên: “Hãy cứu lấy con tôi!”…