Thế giới đang có 127 tỷ chiếc áo thun bị "xếp xó"

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/12/2015

Số áo này xếp chồng lên nhau sẽ đủ để quấn 3 vòng quanh trái đất hoặc cao bằng nửa đường tới Mặt Trăng.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, số lượng bông tồn kho tại các kho chứa trên toàn thế giới đang lên đến khoảng hơn 110 tỷ kg cho đến hết năm 2016. Số lượng bông khổng lồ này dư sức để may được tới 127 tỷ chiếc áo thun phân phát cho toàn thế giới, mỗi người được độ 17 chiếc mang về thay đi thay lại trong hơn 2 tuần mới phải đem cả mẻ đi giặt.

 Trữ lượng bông tồn đọng trên thế giới đang là 110 tỷ kg.

Đây có thể sẽ là tin vô cùng buồn cho những nhà đầu tư đang hì hục đổ hàng núi tiền vào mặt hàng này, bởi với trữ lượng kinh khủng như thế, đủ để đáp ứng tới 94% nhu cầu của toàn thế giới, có lẽ giá bông sẽ không có biến động trong năm 2016. Số lượng bông này được biết cũng ghi danh ở vị trí thứ 2 trong kỷ lục trữ lượng bông thế giới, chỉ ít hơn năm ngoái chút đỉnh. 

Ngược lại, người tiêu dùng sẽ lại được vui mừng. Giá bông có thể giảm, tức là các sản phẩm thời trang may mặc theo đó cũng sẽ bớt đi ít nhiều về giá. 

Vậy với 127 tỷ cái áo thun chất đống thế kia người ta làm được những gì?

Tạm bỏ qua số tiền phải chi ra để biến bông thành áo, nếu giả định đã có sẵn 127 tỷ chiếc áo thun, thì mỗi người trên thế giới sẽ nhận tới 17 chiếc áo mới hết.

Tỷ lệ người nghèo ở Việt Nam hiện đang chiếm 9.8% trên tổng dân số. Theo số liệu năm 2014, nước ta đang có khoảng 90.7 triệu người, tức là có khoảng 8.88 triệu người đang phải sống trong cảnh nghèo đói ở riêng nước ta. Nếu "ôm" hết 127 tỷ cái áo về chia cho bà con nghèo, mỗi người sẽ được khoảng 14.288 chiếc áo thun, đủ dùng cho 39 năm mà không cần mua đồ mới.

 Trẻ em nghèo sẽ thừa áo để mặc trong hàng thập kỷ.

Hiện tại việc khủng hoảng tị nạn cũng đang là tâm điểm nóng trên toàn thế giới. Có khoảng 6 triệu người tị nạn đang sống vất vưởng ở các quốc gia, biên giới Châu Âu. Vậy chia đều số áo này cho người tị nạn thì con số còn kinh khủng hơn rất nhiều, mỗi người được 21.116 chiếc. 

Giả sử nếu mỗi chiếc áo thun "ép dẹp như con tép" có độ dày là 1mm, 127 tỷ chiếc áo thun xếp chồng lên nhau là được một tòa tháp cao tương đương 127 nghìn km2, quấn được 3 vòng xung quanh Trái Đất.

Khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là khoảng 384.403 km, tức là nếu chồng hết số áo này lên, chúng ta đã đi được gần nửa đường tới cung trăng rồi.

Thêm 1 năm nữa "om" bông là đủ bắc thang lên chào chị Hằng.

Chơi "lầy" hơn, rải hết mấy cái áo lên bề mặt Trái Đất đi. Trung bình mỗi cái áo thun ngắn tay cỡ to nhất XXXL sẽ có kích cỡ khoảng 71x84 cm, diện tích trung bình của một chiếc áo sẽ rơi vào khoảng 0.6m2, nếu trải hết 127 tỷ cái áo ra sẽ được khoảng 76.200 km2, tương đương 23% diện tích lãnh thổ Việt Nam. 

Cuối cùng, một con cừu có thể cho bạn trung bình khoảng 13.6kg bông. Vậy giờ có 110 tỷ kg bông, sẽ tương đương với hơn 8 triệu con cừu. 

 Hơn 8 triệu con cừu sẽ được yên thân.