Thoát chết trong vụ thảm sát ở Kenya nhờ bôi máu lên người giả chết

Trang Đỗ (Theo Mirror), Theo Trí Thức Trẻ 15:58 27/09/2013

Một nữ phát thanh viên đã lấy máu trên thi thể nam thanh niên nằm bên cạnh để bôi lên người mình nhằm đánh lừa những tên khủng bố rằng mình đã chết.

Vào ngày thứ Bảy vừa qua khi phát thanh viên Sneha Kothari Mashru đang mua sắm tại trung tâm thương mại Westgate thì những tay khủng bố lao vào nã súng điên cuồng.

Thoát chết trong vụ thảm sát ở Kenya nhờ bôi máu lên người giả chết 1
Phát thanh viên Sneha Kothari Mashru.

Sau nỗ lực tìm kiếm nơi ẩn nấp, nữ phát thanh viên đã nhanh trí nằm sấp ngay bên cạnh thi thể 1 nam thanh niên dưới sàn nhà và dùng máu của chàng trai để bôi lên người mình, nhằm giả vờ mình đã chết. Ngoài ra, cô cũng nhanh chóng tắt hết điện thoại để tránh chuông điện thoại đổ, thu hút sự chú ý của những tên khủng bố. 

Cô kể "Thật kinh khủng khi tôi phát hiện cậu ấy đã chết. Tôi phải lấy rất nhiều máu của cậu thanh niên bên cạnh để bôi lên người mình. Lúc đó tôi chỉ hy vọng những tay súng kia sẽ tưởng rằng tôi đã chết. Tôi thật sự biết ơn cậu thanh niên ấy bởi chính cơ thể và máu của cậu ấy đã cứu sống tôi."

Công cuộc tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate vẫn đang diễn ra. Trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi đã sập 3 tầng, sau khi quân đội Kenya phóng lựu đạn trong một nỗ lực nhằm giải thoát các con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công khủng bố hồi tuần trước.

Theo thông tin mới đây, tổng số người chết trong vụ tấn công có thể còn tăng cao so với con số hiện tại là 67 người khi lực lượng an ninh lục soát toàn bộ trung tâm hôm 25/9 và tìm thấy các thi thể nằm dưới đống đổ nát khi 3 tầng của tòa nhà bị sập.