Thót tim cảnh người dân ngày ngày đi chiếc cáp treo lồng sắt ở độ cao gần 500m

, Theo Trí Thức Trẻ 12:03 11/12/2014

Trong suốt 16 năm qua, 196 người dân tại ngôi làng nhỏ Yushan của tỉnh Hồ Bắc đã phải mạo hiểm tính mạng để ngồi trên chiếc lồng sắt thô sơ và vượt qua chặng đường "trên trời" đầy nguy hiểm.

Thót tim cảnh người dân ngày ngày đi chiếc cáp treo lồng sắt ở độ cao gần 500m 1
Làng Yushan, quận Hefeng của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là 1 ngôi làng biệt lập bao trùm bởi rừng và những vách núi cao ngút trời. Nằm cách thị trấn gần nhất khoảng 150km, người dân nơi đây luôn gặp phải rất nhiều khó khăn để giao thương với thế giới bên ngoài.

Thót tim cảnh người dân ngày ngày đi chiếc cáp treo lồng sắt ở độ cao gần 500m 2
Để tiết kiệm thời gian đi lại và tăng cơ hội cho người dân được tiếp cận với thế giới bên ngoài, người dân nơi đây đã thiết kế ra chiếc cáp treo dài 1.000m và có độ cao 480m. Tuy nhiên, do chi phí xây dựng, lắp đặt không có nên chiếc cáp treo chỉ đơn giản là 1 chiếc lồng sắt nhỏ, ọp ẹp, rỉ sắt và không có thanh chắn bảo vệ xung quanh.

Thót tim cảnh người dân ngày ngày đi chiếc cáp treo lồng sắt ở độ cao gần 500m 3
Nhìn vào thiết kế thô sơ này, bất cứ ai cũng phải rùng mình sợ hãi. Vậy mà, gần 2 thập kỷ qua, hàng trăm người dân vẫn ngày ngày vượt qua chặng đường đó để giao thương, buôn bán với thế giới bên ngoài.

Thót tim cảnh người dân ngày ngày đi chiếc cáp treo lồng sắt ở độ cao gần 500m 4
Bởi theo chia sẻ của người dân nếu không dùng chiếc cáp treo này, họ sẽ phải mất cả ngày mới có thể rời khỏi làng để tới khu vực khác.

Thót tim cảnh người dân ngày ngày đi chiếc cáp treo lồng sắt ở độ cao gần 500m 5
Hình ảnh 1 người dân vận hành chiếc cáp treo lồng sắt thô sơ.

(Nguồn: Shanghaiist)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày