Tờ báo nổi tiếng của Pháp lấy "em bé Syria bên bờ biển" ra làm trò cười

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 17:09 15/09/2015

Cậu bé Aylan Kurdi, biểu tượng khủng hoảng tị nạn mới đây đã bị tòa soạn Charlie Hebdo - một tờ báo châm biếm nổi tiếng của Pháp đem ra làm đề tài chế giễu trên ấn phẩm mới nhất. Điều này gây nên làn sóng phản đối dữ dội.

Mới đây, ấn phẩm mới của tòa soạn báo biếm họa Charlie Hebdo đã làm dư luận thế giới dậy sóng bởi sự thù hằn tôn giáo chính trị trong những bức tranh chọc ngoáy cái chết của em bé Syria Aylan Kurdi cũng như khủng hoảng di dân Châu Âu.

Aylan Kurdi trở thành biểu tượng cho sự tàn khốc của khủng hoảng tị nạn sau khi những bức hình chụp em nằm chết úp mặt trên bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ được công bố. Chính Aylan đã làm thức tỉnh cả thế giới, khiến họ phải quay lại, dồn sự quan tâm đến hàng triệu người Syria, Afghanistan đang vật lộn, mạo hiểm cuộc sống để vượt qua Địa Trung Hải đi tìm vùng đất mới, trốn chạy khỏi tình hình chiến sự căng thẳng.

228162-38b6b
Hình ảnh Aylan Kurdi chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ trở thành biểu tượng khủng hoảng tị nạn.

Thế nhưng, hình ảnh em bé Syria thiêng liêng là thế, qua bàn tay của những nhà báo trào phúng của tòa soạn Charlie Hebdo đã trở thành công cụ để công kích chính trị, tôn giáo. Cụ thể, trên trang bìa của số mới nhất, Charlie Hebdo cho đăng bức tranh vẽ Aylan Kurdi nằm úp mặt chết, bên cạnh là tấm biển có hình chú hề đại diện hãng đồ ăn nhanh McDonald's với dòng chữ "Suất ăn cho 2 trẻ em với giá chỉ 1 euro". Caption của bức ảnh cũng kinh khủng không kém: "Suýt nữa thì về đến đích".

2C4CAC7300000578-0-image-a-57_1442244109375-38b6b
Ảnh biếm họa Aylan Kurdi của Charlie Hebdo.

Trong một bức tranh khác, tòa soạn này đã quay ra công kích về mặt tôn giáo với các quốc gia Châu Âu. Bức hình đó vẽ Aylan cắm đầu xuống nước, bên cạnh là hình ảnh chúa Jesus đủng đỉnh trên mặt nước, chú thích "Những người Thiên chúa giáo đi trên mặt nước", "đứa trẻ Hồi giáo chết chìm" cùng caption ảnh "Bằng chứng Châu Âu đều theo Thiên chúa giáo".

Đây là ấn phẩm ra đời sau 9 tháng kể từ ngày tòa soạn này bị những tay súng Hồi Giáo tấn công, giết chết 12 người do nhiều lần đem Đấng tiên tri Muhammad ra làm trò chế giễu. Tuy là một tòa soạn có bề dày lịch sử châm trích chính trị nhưng hành động lần này của Charlie Hebdo được cho là đã đi quá giới hạn của một ấn phẩm mang tính châm biếm. 

"Hành động của Charlie Hebdo là một sự phân biệt chủng tộc, thể hiện tính bài ngoại và tư tưởng thối nát, tượng trưng cho sự xuống cấp đạo đức trầm trọng của nước Pháp", luật sư Peter Herbert, chủ tịch Hiệp hội luật sư đen và cựu phó chủ tịch Ban Thẩm Quyền Đô thành ( The Metropolitan Police Authority) phát biểu.

Luật sư Herbert cho biết sẽ xem xét báo cáo tòa soạn Charlie Hebdo vì hành động cổ vũ thái độ thù địch và phân biệt chủng tộc trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Trên các mạng xã hội cũng xuất hiện hàng nghìn bài đăng phản đối Charlie Hebdo, cho rằng tòa soạn này chỉ dám nhắm vào những đối tượng yếu đuối chứ không dám dây dưa vào các tổ chức mạnh mẽ.

( Nguồn: Independent)