Triệu phú Mỹ bị bắt vì "nhỡ mồm" tiết lộ mình giết vợ trên kênh HBO

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 20:06 17/03/2015

Triệu phú bất động sản Mỹ Robert Durst bị khép tội giết người cấp độ 1 khi ông lỡ lời tự thú đã giết nhiều người trong phóng sự điều tra "the Jinx" của đài HBO.

Trong buổi sản xuất chương trình phóng sự của HBO mang tên "The Jinx", vị triệu phú 71 tuổi đã đi vào nhà vệ sinh mà quên không tắt micro trên áo, và lời lẩm bẩm của ông đã vô tình bị ghi lại: "Tôi đã làm cái quái gì thế này? Tôi giết tất cả bọn họ, tất nhiên rồi".


Chân dung "Kẻ xui xẻo" Robert Durst trong chương trình The Jinx


The Jinx (Kẻ xui xẻo) là phóng sự dài 6 tập của đài HBO do Andrew Jarecki đạo diễn, với nội dung nói về chính cuộc đời "nhiều mất mát" của Robert Durst.

Trong phóng sự này, Jarecki cùng các cộng sự điều tra về vụ mất tích của vợ Robert Durst - bà Kathie vào năm 1982 và cái chết của bà Susan Berman - một người bạn thân của vợ chồng Durst - năm 2000, Ông Durst vẫn "vô tư" tham gia chương trình nhưng lại vô tình tự thú khi quên tắt micro, và "kẻ xui xẻo" trở thành "kẻ giết người" chỉ vì 2 câu nói nhỏ trong toa-lét.


Người có công lớn nhất trong vụ bắt giữ kẻ giết người lẩn trốn hơn 30 năm: Đạo diễn Andrew Jarecki.

Theo đạo diễn Jarecki, đoạn tự thú này do một biên tập viên phát hiện khi anh ta nghe lại những âm thanh không nằm trong chương trình để cắt bỏ. Ngay sau khi những lời nói trên bị phát hiện, ngày thứ 7 (14/3) Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã bắt giữ Robert Durst khi ông này đang ở trong một khách sạn tại thành phố New Orleans.

Một ngày sau đó, chủ nhật 15/3 vừa qua, tập cuối cùng của "the Jinx" đã lên sóng, với lời tự thú của nhân vật chính ở trong toa-lét trường quay.


Poster của tập phim phóng sự The Jinx cuối cùng.


Khi bà Kathie biến mất năm 1982, ông Durst đã bị cảnh sát tại 3 bang "sờ gáy" nhưng không đủ chứng cứ nên họ đành tạm gác lại vụ án. 

Đến năm 2000, một người bạn của 2 vợ chồng Durst là Susan Bẻman, đã bị bắn chết ngay khi cảnh sát chuẩn bị thẩm vấn bà này về vụ mất tích của bà Kathie. 

1 năm sau (2001), Tại Texas có một người bị bắn chết và chặt xác phi tang, người này là hàng xóm của Robert Durst và vị triệu phú lại rơi vào tầm ngắm của FBI. Nhưng trong cả 3 vụ án trên, cảnh sát đều không tìm được tang chứng và Durst được trắng án như một công dân vô tội.

Theo CNN, NYtimes, Huffingtonpost, ABCnews