Vụ việc bé trai 5 tuổi bị trộm bắn chết vì khóc quá nhiều gây rúng động

Trang Đỗ (Theo ZeeNews), Theo Trí Thức Trẻ 16:18 30/06/2013

Người dân thành phố Sao Paulo đang vô cùng bàng hoàng trước vụ việc một bé trai 5 tuổi bị trộm sát hại dã man chỉ vì em khóc quá nhiều trong lúc chúng thực hiện vụ cướp.

Các nhà chức trách cho biết ngày thứ Sau vừa qua (28/6), nhóm trộm cắp đã đột nhập vào nhà riêng của 1 cặp đôi người Bolivia tại thành phố Sao Paulo rồi ra tay bắn thẳng vào đầu bé trai 5 tuổi - người con trai duy nhất của họ chỉ vì em khóc quá nhiều.

Người phụ nữ, mẹ của bé trai 5 tuổi bị sát hại dã man, được xác nhận là cô Bryan Yanarico Capcha. Cô cho biết 6 người đàn ông có vũ khí đã đột nhập vào nhà. 

Trong khi đang tiến hành vụ trộm, cậu bé 5 tuổi ngồi trong lòng mẹ nhưng đã khóc vì quá sợ hãi. Thật đáng thương khi đúng lúc này, nhóm trộm cắp đã bắn thẳng vào đầu em. 

Sau khi cướp được khoảng 2.000USD, chúng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. 2 vợ chồng nạn nhân đã tức tốc đưa con tới bệnh viện, nhưng cậu bé đã tử vong ngay trên đường đi.

Cộng đồng người nhập cư Bolivia đã tổ chức biểu tình bên ngoài một đồn cảnh sát địa phương sau khi hay tin về vụ việc. Dư luận thành phố Sao Paulo, một nơi vốn có tỷ lệ tội phạm cao, cũng bị sốc bởi vụ sát hại dã man.

Cảnh sát địa phương cho biết 4 trong số những tên cướp bị bắt ở một khu ổ chuột gần đó. Hiện cha mẹ cậu bé vẫn chưa biết mai táng đứa con duy nhất của mình ở đâu.