Áp lực 12 năm học hành, thi cử vừa được trút bỏ cũng là lúc 2k5 lăn ngay vào trạng thái xả hơi, "quên đi điểm" và bật mood chơi thật chất, tận hưởng trọn vẹn mùa hè.
Giữa tiết trời nắng mưa thất thường cùng bầu không khí căng thẳng tại các điểm thi, hình ảnh những ông bố bà mẹ bên ngoài cổng trường lại khiến netizen cảm động và thích thú vì quá đỗi dễ thương, tâm lý.
Đối với các chuyên gia trong ngành giáo dục Phần Lan, mục tiêu của giáo dục không phải để ganh đua qua những bảng điểm mà là để phát triển toàn diện một con người, khiến họ thích nghi và tồn tại được trong xã hội.
"Đang làm bài mà ngẩng mặt lên nhìn thấy thầy ngồi trên cao như một vị thần như vậy thì có cho tiền cũng chẳng dám hỏi bài hay quay cóp gì đâu...", một cư dân mạng để lại bình luận.