Thiếu nữ 14 tuổi giành giải vô địch Olympic để có tiền chữa bệnh cho mẹ cùng bài học: Nếu muốn thoát nghèo, cách duy nhất là kiên trì đến cùng!

Empathy, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 09:59 29/08/2021

Muốn thay đổi cảnh nghèo, cách duy nhất chính là không bỏ cuộc. Chẳng ai có thể thay ta thực hiện ước mơ, dù là cha mẹ cũng chỉ có thể làm mái hiên che mưa che nắng cho bạn nhất thời, rồi sẽ có ngày họ già rồi, họ cần bạn chăm sóc và bao bọc họ.

Đội tuyển lặn Trung Quốc lại một lần nữa ghi bàn thắng vào lịch sử. Quan Hongchan, một thiếu nữ 14 tuổi, đã giành chức vô địch môn lặn 10 mét với tư cách là vận động viên trẻ nhất tại Thế vận hội Tokyo, đồng thời lập kỷ lục về số điểm cao nhất trong gần 4 kỳ Thế vận hội với 466,2 điểm.

Với tư thế trên không nhẹ nhàng và chuẩn xác, khi vào nước cô bé đã đạt trọn điểm bởi 3 động tác chuẩn xác. Cô bé vô danh 10 năm trước giờ đây được hàng vạn người biết đến chỉ sau 1 ngày.

Ít ai biết rằng, Quan Hongchan tham gia làm vận động viên chỉ vì để có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Cô bé sinh ra tại một làng quê ở Trạm Giang, Quảng Đông, cha mẹ là nông dân, gia đình sống bằng nghề nông, hoàn cảnh gia đình thiếu thốn.

Khi được phỏng vấn, Hongchan đã chia sẻ: "Mẹ em bị tai nạn giao thông nên người hay đau ốm, năm ba hôm lại phải vào viện khám. Tiền thuốc men rất đắt. Chính vì vậy động lực để em cố gắng tập luyện không ngừng chính là để kiếm được nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ".

Phóng viên hỏi cô bé: "Vậy những kỳ nghỉ em làm gì?".

Cô bé đáp: "Em ở nhà phụ giúp gia đình, vì nhà không có tiền nên em chưa từng đến công viên hay sở thú...".

Thiếu nữ 14 tuổi giành giải vô địch Olympic để có tiền chữa bệnh cho mẹ cùng bài học: Nếu muốn thoát nghèo, cách duy nhất là kiên trì đến cùng! - Ảnh 1.

Hongchan khi tham gia giải đấu

Huấn luyện viên cho biết, Hongchan là người tập luyện chăm chỉ nhất, mỗi ngày đều tập nhảy 300 đến 400 lần trên bờ và từ 100 đến 200 lần ở trên bục.

Đối với Hongchan, dù là thiên tài đi nữa, cũng không nên lơ là việc cố gắng đến cùng vì mục tiêu của mình. Cô bé cũng nói với phóng viên rằng:

"Đừng gọi em là thiên tài, vì những gì em đạt được đều thông qua nỗ lực không ngừng mới có được...".

Huấn luyện viên của cô bé cũng khẳng định rằng: "Đừng dễ dàng dùng hai từ thiên tài để làm lơ mọi nỗ lực của người khác".

Từ cách sống của Quan Hongchan, chúng ta có thể thấy cô bé là người cực kỳ nghiêm túc và chăm chỉ.

Có lẽ nghèo khó chính là nguyên nhân khiến nhiều đứa trẻ biết chịu thương chịu khó từ nhỏ. Nghe có vẻ cay đắng, nhưng không thể phủ nhận nguyên nhân thực tế này cũng giúp ích rất nhiều trên đường đời của họ sau này, giúp họ không dễ dàng gục ngã và bị người khác đánh bại.

Thiếu nữ 14 tuổi giành giải vô địch Olympic để có tiền chữa bệnh cho mẹ cùng bài học: Nếu muốn thoát nghèo, cách duy nhất là kiên trì đến cùng! - Ảnh 2.

Lợi Quân đứng bên phải

Trong các giải đấu ở Tokyo lần này, cũng có một nhà vô địch thế giới xuất thân từ gia đình nghèo như Hongchan.

Đó là Kham Lợi Quân, người đến từ đội cử tạ Trung Quốc.

Lợi Quân vào trường thể thao năm 11 tuổi, ông nội anh qua đời vì bệnh ung thư, cha và chú thì bệnh nặng, cả gia đình phải sống bằng đồng lương ít ỏi của mẹ.

Năm 2013, khi Lợi Quân 20 tuổi, lần đầu tiên anh ấy giành được huy chương vàng, nhưng số tiền thưởng đã đem trả nợ cho gia đình nên không còn lại bao nhiêu.

Năm 2015, Lợi Quân giành được chức vô địch thế giới, anh ấy đã dùng tiền thưởng để mua cho gia đình một cái tủ lạnh. Đây cũng là thiết bị điện duy nhất trong nhà anh ấy vào thời điểm đó.

Tại Thế vận hội Tokyo năm nay, dù kém đối thủ 11 kg, nhưng Lợi Quân lại là người nâng tạ nhanh nhất trong một nhịp thở. Nhờ vậy anh ấy đã trở thành người giành được huy chương vàng bộ môn cử tạ với cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục.

Thiếu nữ 14 tuổi giành giải vô địch Olympic để có tiền chữa bệnh cho mẹ cùng bài học: Nếu muốn thoát nghèo, cách duy nhất là kiên trì đến cùng! - Ảnh 3.

Bạn thấy đấy, sau mỗi chiến thắng của người khác đều là mồ hôi, nước mắt, những cay đắng mà không nhiều người biết đến.

Nếu bạn sinh ra trong gia đình nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu cả đời bạn vẫn sống trong cảnh nghèo, thì đó là lỗi của bạn.

Muốn thay đổi cuộc đời, cách duy nhất chính là chúng ta phải kiên trì đến cùng. Chẳng ai có thể thay ta thực hiện ước mơ, dù là cha mẹ cũng chỉ có thể làm mái hiên che mưa chở nắng cho bạn nhất thời, rồi sẽ có ngày họ già rồi, họ cần bạn chăm sóc và bao bọc họ.

Khi còn trẻ nếu bạn không chịu cố gắng, cứ sống những ngày an nhàn, đi chơi, ăn hàng, chơi game và làm những việc phí hoài tuổi trẻ, vậy tương lai nhất định phải trả quả đắng.

Ở những góc khuất chúng ta không thấy được, vẫn còn rất nhiều người khổ nhưng kiên định với cuộc sống. Họ không hề từ bỏ dù bao lần bị đời vùi dập. Họ dám đứng lên và đối diện với mọi chông gai, vì thế trong số họ lần lượt ra đời những "người thành công" mà chúng ta ngưỡng mộ.

Người chiến thắng cuối cùng không phải là người thông minh nhất, cũng không phải là người may mắn nhất, mà là người kiên trì nhất!