7749 lý do khiến bạn muốn comeback thời học sinh dù không muốn lên bảng trả bài miệng thêm lần nào nữa!

Cô Chang/ Design: Tiêng Tiêng, Theo Trí Thức Trẻ 13:44 15/04/2021

Tôi muốn trở lại những ngày được mặc áo trắng đồng phục, quần vải xanh đen, chân đeo đôi sandal mẹ vừa sắm và vác trên vai chiếc balo chứa nửa là sách vở nửa là đồ ăn.

Khoảnh khắc đẹp nhất thời học sinh, có biết bao mảnh ghép được ghép lại với nhau tạo thành những năm tháng mà ta có thể nửa khóc, nửa cười mỗi khi nhớ lại. Câu chuyện ấy có quá nhiều niềm vui, cũng có quá nhiều uất ức, những kỉ niệm đẹp đẽ này, dù có trả giá bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể trở lại được.

1. Hồi còn đi học, không biết lí do nào khiến lũ con trai chúng tôi dũng cảm đến nỗi chọc ghẹo mấy đứa con gái đến mức bị véo, cào cấu, xách tai, nắm tóc chảy cả máu. Tiếng trống vào tiết cứ như tiếng chuông vang vọng từ thiên đường đã giải thoát chúng tôi khỏi địa ngục bạo lực vậy. Vừa đau muốn khóc mà trong lòng lại thấy thỏa mãn kiểu gì?!

2. Nữ sinh cấp 3 chẳng ai lại từ chối nhìn tụi con trai cực "rù quyến" khi chơi thể thao cả. Tôi còn nhớ những cậu bạn tranh thủ 10 phút ra chơi làm một trận cầu, rồi đến giờ vào lớp mồ hôi chảy nhễ nhại, vội chạy đến tranh giành nhau chút gió ít ỏi từ chiếc quạt treo tường cũ.

(Ảnh: Linh Bò)

3. Tôi luôn nhớ những ngày trời vào hè khi còn đi học, những ngày đó đã giúp tôi rèn luyện kỹ năng săn sale bây giờ. Đó là canh đồng hồ 2 - 3 phút trước khi ra chơi, nhanh miệng xin giáo viên đi vệ sinh. Rồi lập tức phóng ngay xuống canteen để không mất phần những gói sữa chua đủ màu sắc, mùi vị bán 200 đồng một gói.

4. Thời học sinh, ai mà chẳng có thiên đường ẩm thực cho riêng mình, chính là những quầy xe kéo bán đồ ăn ngay cổng trường đấy. Muốn gì cũng có, từ đồ khô như bánh tráng cuốn, bánh tráng chấm, bánh tráng các loại đến kem chanh, sữa chua, hoa quả chấm, hoa quả dầm đủ món. Ra chơi xử chưa hết thì đành phải xử trong giờ học thôi. Học đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn food blogger tương lai thôi.

5. Bên cạnh những món ăn siêu ngon, siêu rẻ ở thế giới bên kia bức tường trường học, thì những cửa hàng cho thuê truyện tranh cũng chính là điểm ghé lý tưởng của mấy đứa con gái. Truyện tranh tình cảm học đường của Hwang MiRi, Han YuRang lúc nào cũng trong trạng thái "đang có người thuê", vài hôm tiếp theo đến thì bà chủ quán bảo là cuốn đấy có người mua mất rồi. Từ lúc đấy tôi đã nhận ra rằng tiền không thể nào mua được hạnh phúc rồi, mà chỉ có rất nhiều tiền mới mua được hạnh phúc thôi.

6. Nhắc đến thời học sinh thì "cay" nhất vẫn là chuyện làm bài tập về nhà. Đã bảo "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu", đã hứa là hôm nay không làm bài tập về nhà, sao mình tôi là đứa phải cầm vở, bút lên góc lớp vừa đứng vừa chép bài?

7. Tôi nhớ những tiết được tự quản sau khi vừa hoàn tất kỳ thi cuối kỳ. Thi xong rồi nên thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho xả "xì-chét", muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, thiếu bước mở buổi liveshow trong lớp. Tuy đang xả hơi nhưng vẫn luôn phải cắt cử đứa nào mắt nhanh tai nhạy ngồi gần cửa lớp làm nhiệm vụ thấy giám thị đang đi tới thì phải nhấn nút báo động giật như bão cấp 10 để còn kịp vớt vát lại tác phong lớp.

7749 lý do khiến bạn muốn comeback thời học sinh dù không muốn lên bảng trả bài miệng thêm lần nào nữa! - Ảnh 2.

(Ảnh: Bảo Linh)

8. Một buổi tối mùa hè năm 2012, ngồi trong lớp học ôn thi đại học của cô giáo chủ nhiệm, nhìn quanh cũng gần đủ lớp mình. Không khí không đến nỗi mát mẻ nhưng đôi khi cũng có vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Có thể do cuộc sống và việc học tập đang dần đi đúng hướng và tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt nên những căng thẳng và mệt mỏi nhất của giai đoạn ôn thi cũng đã được gột sạch.

9. Tôi cứ ngỡ 3 năm cấp 3 của tôi sẽ trôi qua mà chẳng để lại một ấn tượng gì. Nhưng vào hôm hội trại kỷ niệm 50 năm thành lập trường đã trở thành bông pháo hoa đẹp nhất trong quãng thời gian đó. Tôi nhớ nhất là buổi tối sinh hoạt trong trại, bao nhiêu giọng ca giấu mặt, dancer đường phố không chuyên, dân nhảy cover Kpop của cả khối từ đâu đến đều bước ra để so tài. Có lẽ không ai có thể hiểu được vì sao chúng tôi lại có thể "điên" đến như vậy. Có lẽ vì chúng tôi đã lớp 12 rồi, tất cả những nhiệt huyết tuổi trẻ, chúng tôi muốn để nó tại đây, ngay lúc ấy.

10. Tại sao cứ đến mùa hè thì chúng ta lại dễ dàng nhớ lại những kỷ niệm thời còn cắp sách đi học? Có lẽ đó là vì những kỉ niệm đáng nhớ nhất của thời học sinh hầu hết xảy ra vào mùa hè. Vào khoảng thời điểm ấy, mồ hôi đầm đìa trước kỳ thi cuối kỳ, sung sướng có, buồn bã có sau khi biết kết quả; cảm giác vui vẻ và thoải mái khi nhảy xuống một cái ao nhỏ nào đó sau khi chơi xong; sự tự do, không có gì gò bó khi được đạp xe dưới những tán cây rợp bóng. Mùa xuân, mùa thu và mùa đông, tất nhiên cũng có những mẩu kỉ niệm đẹp đẽ thuộc về nó; nhưng có lẽ, đáng nhớ nhất vẫn là mùa hè, chúng ta có một kì nghỉ hè dài, một lễ tựu trường mới và ngày tốt nghiệp không ai mong chờ.

7749 lý do khiến bạn muốn comeback thời học sinh dù không muốn lên bảng trả bài miệng thêm lần nào nữa! - Ảnh 3.

(Ảnh: Ngọc Tâm)

Mùa hè này, một trong những điều làm nên kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh chính là tham gia cuộc thi Z-Gang Endgame, cùng homie khoe bộ ảnh kỷ yếu chất lừ nữa đấy. Còn chờ gì nữa mà không rủ đồng bọn tham gia nhỉ!

Nếu bạn muốn khoe những bộ ảnh kỷ yếu chất nhất hay muốn tự tay thực hiện bộ kỷ yếu "trong mơ" cho lớp mình thì hãy tham gia cuộc thi Z-Gang Endgame!

Chương trình quy tụ dàn ban giám khảo hội tụ nhiều ca sĩ, fashionista đình đám của VBiz, các đội đoạt giải còn "ẵm" giải thưởng với tổng giá trị lên tới 500 triệu đồng.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 12/4 đến 13/5 trên phạm vi toàn quốc với hình thức cá nhân và tập thể. Thông tin chi tiết về cuộc thi xem TẠI ĐÂY.

7749 lý do khiến bạn muốn comeback thời học sinh dù không muốn lên bảng trả bài miệng thêm lần nào nữa! - Ảnh 5.