Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn

HANA, Theo Helino 10:06 23/12/2017

Ngâm suối nước nóng, đốt trại lửa, ăn khoai nướng, tắm bằng cam... là hoạt động thường niên độc đáo của những mỹ hầu vương đang cư trú tại Nhật Bản.

Nhật Bản luôn được thế giới biết đến là một xứ sở của những điều huyền bí, mà không kém phần kỳ lạ nhưng hóa ra, không chỉ con người mà cả loài vật sinh sống ở đây cũng có những nét riêng mà không nơi nào có được.

Trong khi loài người đang vô cùng khốn khổ bởi những cơn lạnh căm cạnh ngày đông thì cuộc sống của bầy đàn mỹ hầu vương tại thành phố Hakodate, tỉnh Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản thời gian này lại rất nhàn nhã, thảnh thơi khi dành cả ngày đàn đúm, bắt chấy rận cho nhau trong suối nước nóng mà sở thú chuẩn bị. Đây là ưu tiên đặc biệt chỉ dành cho khỉ vùng này mà cũng là phong cảnh độc đáo cho du khách thập phương đến thưởng thức.

Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn - Ảnh 1.

Khuôn mặt thỏa mãn của những mỹ hầu vương đang tắm suối.

Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn - Ảnh 2.

Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn - Ảnh 3.

"Chảnh" hơn bất kỳ ai.

Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn - Ảnh 4.

Ở một diễn biến khác, bầy khỉ chị em sống tại thành phố Inuyama tỉnh Aichi lại có thú vui dân dã hơn. Trên 150 con khỉ sống trong trung tâm nghiên cứu khỉ mỗi khi đến mùa tuyết rơi sẽ tự khắc rủ nhau đi đốt lửa trại, sum vầy bên gia đình.

Hóa ra, cái hoạt động ngoại khóa này đã tồn tại được 58 năm rồi. Khi một trận bão lớn càn quét qua nơi này vào năm 1959, một nhân viên trông coi đã đi gom cây gãy về nhóm lửa sưởi ấm. Khi ấy, cả đàn khỉ năm đó cũng rồng rắn nhau kéo đến cùng ... sưởi "ké". Cứ như vậy, trước lạ sau quen, bầy khỉ từ đời này sang đời khác truyền lại cho con cháu truyền thống này.

Các nhân viên cũng tinh ý khi chuẩn bị thêm khoai nướng cho cả đàn ăn lót dạ. Vừa sưởi ấm vừa ăn khoai nướng nên mặt con nào con nấy hồng hào, vui vẻ. Thỉnh thoảng cũng có con dựa gần quá mà bị tém mất nhúm lông nhưng đại để vẫn không làm giảm tình cảm của bầy khỉ với củi lửa.

Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn - Ảnh 5.

Chàng "Monalisa" của giới khỉ.

Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn - Ảnh 6.

Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn - Ảnh 7.

Cải lương, tôi xin phép ca một bài.

Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn - Ảnh 8.

Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn - Ảnh 9.

Trà chanh chém gió.

Đi xuống phía Nam đồng nghĩa với không khí cũng ấm áp hơn, khiến các chú khỉ cũng nhỏ và lông thưa thớt hơn một chút. Nhưng loài hầu vương sống ở đây cũng không thua kém gì các anh em đồng chí phương Bắc xa xôi khi tận hưởng thú vui "Yuzuyu", thư giãn trong hồ nước nóng 35 độ với 30 quả cam Thanh Yên được nhân viên đổ vào. Chúng có thể vừa ăn vừa bơi lội, chơi đùa dưới cái lạnh 3,9 độ của vùng Fukuoka. Được biết, tắm với cam là một thói quen tốt của người Nhật, nó giúp tăng tuần hoàn máu, giảm đau lưng, đau dây thần kinh và có tác dụng tốt với các vết nứt nẻ thường xuất hiện vào mùa đông. 

Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn - Ảnh 10.

Nhảy nào!

Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn - Ảnh 11.

Thời tiết giá lạnh, khỉ ở Nhật Bản rủ nhau ngâm suối nước nóng, đốt lửa trại nướng khoai ăn - Ảnh 12.

Người ta đang ăn mà cũng chụp...