Trải lòng người ế: Thà độc thân còn hơn tự cùm chân mình bằng mối quan hệ không đầu cuối

WJ, Theo Helino 10:28 20/02/2019

Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi!

Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ không rõ ràng của mình "cũng được", "cũng tạm", "không ràng buộc" sẽ tốt hơn, nếu bạn cảm thấy niềm vui nho nhỏi trong ngày khi check inbox có thể tạm khỏa lấp sự cô đơn của bạn, dù biết rõ chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, xin hãy đọc kĩ những lời sau. 

Thà chẳng có ai nhắn tin hằng đêm, còn tốt hơn việc bạn trao gửi tâm tư cho người ta bằng những đoạn chat rất dài, rồi nhận ra mình bị "seen" sau 20 phút. Vì mình có là gì của người ta đâu, có đủ quan trọng để người ta tiếp tục cuộc hội thoại đâu?

Thà ngồi ở nhà một mình tối Thứ 7, xem Netflix, cày view cho Idol, còn hơn ngồi make up, chọn đồ mất 2 tiếng, sau đó nhận được cuộc gọi hủy hẹn. À ừ, mình có là gì của người ta đâu. Người ta còn có những mối ưu tiên khác quan trọng hơn. Thậm chí, thà ở nhà ngủ còn hơn đi gặp mình. 

Trải lòng người ế: Thà độc thân còn hơn tự cùm chân mình bằng mối quan hệ không đầu cuối - Ảnh 1.

Thà ra ngoài và ngồi cà phê chém gió với bạn bè còn hơn ru rú ở nhà chờ tin nhắn của người ta, mà có khi toàn là những dòng suy nghĩ trong lúc hơi men phảng phất. Ừ thì mình có là gì của người ta đâu mà đòi người ta nghĩ đến mình lúc tỉnh táo.

Thà đi thả thính với nhiều cậu trai khác, còn hơn chung thủy với một người thậm chí chẳng coi mình là bạn. Và chính người đó cũng đang thả thính nhiều cô gái khác. 

Thà skincare chu đáo rồi nhắm mắt đi ngủ, còn hơn ôm lấy cái điện thoại, lăn qua lăn lại, lộn vài vòng trên giường chỉ để chờ đợi tin nhắn của người đó. 

Thà chẳng có ai để mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, còn hơn theo đuổi một người vẫn còn thích tự do để tìm những "mối ngon hơn". 

"Anh chưa muốn ổn định" là cách nói lịch sự nhất của "Anh không thích em, anh chỉ muốn đùa với em cho đỡ chán thôi".

Thà dành thời gian cho cha mẹ, bạn bè, công việc còn hơn ngồi cả ngày suy đoán dòng tin nhắn này có nghĩa là gì, bức ảnh này anh ta up trên Instagram là nhắm đến ai, cô gái thả tim trong đó là gì của anh ta vậy? Bạn là gì của người ta mà phải quan tâm nhiều vậy? Từng giây từng phút bạn lãng phí thời gian như vậy, cha mẹ bạn đang già đi, từng tế bào trong người bạn cũng đang già đi, bạn bè thì xa cách dần, còn câu chuyện không rõ ràng này liệu nó có tiến triển hơn chút nào không?

Thà thừa nhận trong đau đớn rằng bạn lại đặt cảm xúc sai chỗ rồi, còn hơn cố gắng thuyết phục bản thân rằng bạn và cái gã vô tình này sinh ra để dành cho nhau. 

Thà độc thân, còn hơn "trong một mối quan hệ phức tạp". Cuộc sống này còn chưa đủ phức tạp sao?

Trải lòng người ế: Thà độc thân còn hơn tự cùm chân mình bằng mối quan hệ không đầu cuối - Ảnh 2.

Thà tự nhận là ế, còn hơn vùi mình vào một câu chuyện chẳng rõ ràng. Bởi "suýt yêu" không phải là yêu. "Có tình cảm" cũng không phải là yêu. "Thinh thích" càng không phải là yêu. Bạn xứng đáng có được nhiều hơn thế. 

Bạn xứng đáng có một người lên kế hoạch cuối tuần với bạn từ Thứ 5, để anh ấy có thời gian dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và trông sáng sủa nhất có thể khi bạn đến. Bạn xứng đáng có một người trả lời tin nhắn của bạn với tốc độ tên lửa, cho dù bản thân còn rất nhiều công việc bề bộn.

Bạn xứng đáng có một người không chỉ sẵn sàng mà còn háo hức được gắn bó với bạn. Một người chọn bạn, hi sinh cho bạn mà không một lần đắn đo xem quyết định của mình là đúng hay sai. 

Bạn xứng đáng có một mối quan hệ rõ ràng, một trạng thái trên Facebook, thật nhiều những bức ảnh chứng minh đôi ta thuộc về nhau. Bạn xứng đáng có một người luôn giữ lời hứa và không bao giờ làm bạn thất vọng. 

Nếu chưa tìm được người như thế, thì cứ ở vậy thôi!