Trầm cảm sau sinh khởi nguồn bi kịch kép: Mẹ bị kết án tù, con chịu nỗi đau thể xác

PV, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 11:39 13/03/2025
Chia sẻ

Người mẹ phải chịu án tù 5 tháng vì sự bất cẩn của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho con gái sơ sinh. Bé bị bỏng nặng và buộc phải cắt bỏ 3 ngón chân.

Vào tháng 9/2023, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại Đài Loan, Trung Quốc. Người mẹ tên Wu, trong lúc cố gắng làm khô chiếc nệm ướt của con gái sơ sinh, đã vô tình ngủ quên khi máy sấy tóc vẫn đang hoạt động. Chiếc máy sấy liên tục chạy trong suốt ba giờ đồng hồ, gây ra những vết bỏng nghiêm trọng cho bé gái, dẫn đến hậu quả phải cắt bỏ ba ngón chân.

Trầm cảm sau sinh khởi nguồn bi kịch kép: Mẹ bị kết án tù, con chịu nỗi đau thể xác- Ảnh 1.

Nhiều bậc cha mẹ thường dùng máy sấy để sấy đệm hoặc chăn, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Ảnh: Getty.

Chi tiết sự việc cho thấy, sau khi phát hiện con gái làm ướt giường, cô Wu đã đặt bé sang một bên và sử dụng máy sấy tóc để làm khô nệm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thuốc cảm và cơn buồn ngủ ập đến, cô Wu đã không nhận thức được việc mình đã ngủ thiếp đi trong khi máy sấy vẫn đang hoạt động.

Khi tỉnh giấc, cô Wu hốt hoảng nhận ra chân con gái mình đỏ ửng và đầy những vết phồng rộp. Ngay lập tức, cô đưa con đến bệnh viện, nơi các bác sĩ chẩn đoán bé bị bỏng độ 1 và độ 2 trên 15,5% cơ thể. Do vết thương quá nghiêm trọng, họ buộc phải cắt bỏ ba ngón chân ở bàn chân trái của bé.

Phía bệnh viện sau đó cũng báo cáo vụ việc lên cảnh sát.

Tại tòa, cô Wu giải thích rằng mình bị trầm cảm nặng sau sinh và thường xuyên ngủ quên sau khi uống thuốc. Cô khẳng định chỉ bật máy sấy ở mức nhiệt thấp nhất và không hề biết việc đó có thể gây hại cho con mình.

Tuy nhiên, tòa án vẫn kết luận rằng cô Wu đã thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc con nhỏ, vì lẽ ra cô phải biết rằng việc để khí nóng tiếp xúc lâu với cơ thể có thể gây bỏng, nhưng lại không cẩn trọng. Do đó, cô Wu bị kết án 5 tháng tù giam, nhưng có thể thay thế bằng hình thức nộp phạt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
  • 14
  • Tháng 3
  • 2025