Đêm giao thừa, do lượng người đổ về các khu vực trung tâm quá lớn khiến nhiều nơi đã xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy, trèo cây, giẫm lên cỏ, xả rác bừa bãi... thậm chí có người lớn, trẻ nhỏ còn trèo lên các biển báo để chờ xem chương trình văn nghệ.
Bố mẹ thản nhiên để các em nhỏ trèo lên cây theo dõi chương trình văn nghệ. Ảnh: Thế Đại Nguyễn.
Nhiều em nhỏ xúm vào trèo lên một cái cây lớn rất nguy hiểm. Ảnh: Đại Thế Nguyễn.
Người dân cũng sẵn sàng trèo cao để có tầm nhìn tốt nhất. Ảnh: Đại Thế Nguyễn.
Vì rất đông người dân có mặt tại hồ Gươm nên nhiều nam thanh niên sẵn sàng trèo cây để theo dõi chương trình. Ảnh: Định Nguyễn.
Hai nam thanh niên trèo lên biển báo ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Định Nguyễn.
Bãi cỏ hồ Gươm cũng đã thành nơi dừng chân nghỉ ngơi của các bạn trẻ. Ảnh: Định Nguyễn.
Một bãi cỏ khác ở hồ Gươm cũng bị "lấn chiếm". Ảnh: Định Nguyễn.
Người dân tập trung đông đúc ở hồ Gươm. Ảnh: Định Nguyễn.
Các bãi cỏ đều thành chỗ nghỉ ngơi cho người dân. Ảnh: Định Nguyễn.
Dọc các tuyến phố đi bộ là tình trạng rác ngập quá tải. Ảnh: Định Nguyễn.
Rác thải chủ yếu là chai nhựa, vỏ bim bim,... Ảnh: Định Nguyễn.
... và cả những lon nước ngọt như thế này! Ảnh: Định Nguyễn.