Trốn nóng ở xứ hoa Fansipan

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 25/05/2018

Cái nắng oi nồng, ngột ngạt nơi phố thị thôi thúc những bước chân tìm về xứ lạnh Sa Pa. Ở thung lũng dưới chân núi Fansipan độ này, nắng chiếu qua màn sương lấp lánh tựa pha lê, nhảy nhót trên hàng triệu đóa hồng, khiến vườn thanh anh bật màu xanh tím biếc và vạt rừng đỗ quyên rực rỡ vàng…

Trốn nóng ở xứ hoa Fansipan - Ảnh 1.

Xứ sở của hoa hồng

Sau 4 tiếng khởi hành từ Hà Nội, vừa qua thành phố Lào Cai, chiếc Limousine sang trọng chở nhóm khách du lịch đã bắt luôn vào những khúc cua “tay áo” đầu tiên trên đường tới thị trấn mờ sương. Với các du khách ít đi đường núi, hành trình này không mấy dễ chịu bởi những đoạn vòng vèo, gấp khúc liên tục. Nhưng kỳ lạ, trên chuyến xe ấy, cung đường ấy, cả người dễ say xe nhất cũng chẳng thấy khó nhọc gì, mặt mũi sáng bừng, trầm trồ xuýt xoa, khi nhìn thấy những hàng rào hồng leo hai bên đường. Đường như ngắn lại, mà khách thì cứ muốn được ngắm mãi những chùm bông đỏ rực hoặc phớt hồng trĩu nặng rủ xuống trên những vòm cổng, tường rào.

Trốn nóng ở xứ hoa Fansipan - Ảnh 2.

Cổng hoa ven đường

Sa Pa mùa hạ chào đón những kẻ yêu xê dịch bằng mùa hoa đẹp nhất. Từ chân núi lên tới thị trấn, chỉ cần ngước mắt nhìn là thấy ngay những con đường hoa hồng, ngôi nhà hoa hồng, lối về phủ hoa hồng.

Đi từ 5 giờ sáng tới 9 giờ, đã thấy thị trấn Sa Pa thật gần, trong trẻo, mát rượi, ùa vào lồng ngực. Chả có nhẽ lại “nhập hộ khẩu” về Sa Pa, bởi cái nóng hầm hập của mùa hè dưới xuôi đang khiến người ta chỉ muốn nhảy vào tủ lạnh cho mát.

Check-in khách sạn trong 15 phút, những kẻ say hoa vội vã ào ra phố, lần mò theo con dốc quen để tìm lại vườn hồng yêu thích. Từ phố Thác Bạc rẽ sang Nguyễn Chí Thanh, cung đường ven hồ là lối tập trung những vạt hồng leo Sa Pa tuyệt đẹp. Giàn hoa được uốn thành những cổng vòm cao lớn, chạy bám trên các bờ tường dài ôm lấy khuôn viên những ngôi nhà gỗ có lẽ đã tồn tại nhiều đời ở Sa Pa này. Nhiều nhà dân bên đường cứ để hoa mọc tự nhiên thành hàng rào rực rỡ. Có cả những biệt thự hoa hồng, nơi sắc đỏ thắm đổ tràn từ mái nhà, dọc theo hông tường, tràn cả xuống lối cổng vào.

Rảo bộ qua bằng hết các ngõ ngách của cái thị trấn bé xíu ấy, thấy cả những gốc hồng cổ Sa Pa quý hiếm, hồng vân khôi yêu kiều, hồng bạch trắng muốt. Ngắm những gốc hồng cổ thụ tán xòa cả góc vườn rộng, người sành chơi hiểu giá trị của những gốc hoa đó không được đo đếm bằng tiền.

Mê mải tìm hoa, chụp hình, mặt trời khuất núi cũng chẳng hay. Mấy người dân tốt bụng thấy nhóm khách mê hoa thì mách nhỏ, lên ga đi cáp treo Fansipan ấy, đấy mới là vườn hồng cổ lớn nhất Sa Pa.

Thành phố hoa nở trong mây

Muốn lên Fansipan, đi đường bộ còn xóc nẩy lắm. Giờ người ta hay đi tàu hỏa leo núi Mường Hoa từ trung tâm thị trấn lên thẳng ga đi cáp treo. Nhớ lời khuyên của anh tài xế hôm qua, cả nhóm đi bộ từ khách sạn ra thị trấn, ăn sáng, cà phê ngắm phố, ngắm những em bé người Mông, người Dao trong những sắc áo sặc sỡ, những phụ kiện lùm xùm đến là yêu.

9h sáng. Ga tàu hỏa leo núi đã mở cửa từ bao giờ. Khách xếp hàng mua vé, 150.000 đồng/người lớn, 75.000 đồng/trẻ con từ 1m3, là người dân Tây Bắc thì còn được giảm giá đáng kể. Leo lên cabin tàu đẹp như trong những thước phim châu Âu thời xưa, du khách không ngớt trầm trồ, bảo nhau: đẹp thế này, cũng đáng đồng tiền. Mà còn đáng tiền hơn thế ấy chứ, khi tàu lao đi trên cao, lướt qua thung lũng Mường Hoa thơ mộng, làng bản bình yên trong nắng sớm, đó đây, những thửa ruộng bậc thang chổ mạ đã xanh non, chỗ còn đang đổ nước trắng lấp lánh. Để ý một chút, thấy những khóm hồng leo bé nhỏ đang bám vào hàng rào sắt bảo vệ đường tàu, thân gầy guộc mà lá xanh non, hoa chi chít.

Tới Sun World Fansipan Legend, đón khách ngay lối cổng vào là những mái vòm nặng trĩu hồng leo Sa Pa. Hàng triệu đóa hồng tỏa mùi thơm thanh dịu, sắc đỏ thắm nổi bật trên nền lá xanh non. Tiếp tục rảo bộ vài phút dọc theo những sạp hàng lợp mái lá mát rượi trong khu chợ truyền thống Tây Bắc là đến vườn hồng cổ lớn nhất Sa Pa. Ở đó, gần 500 gốc hồng cổ quý hiếm đang đồng loạt nở hoa và nhiều giống hồng lai, hồng leo được uốn thế, tạo kiểu cầu kỳ. Ngước nhìn lên cao, nơi các triền núi chạy quanh bao bọc thung lũng, những khóm hồng leo mới được trồng vụ trước cũng đã bắt đầu “thêu” hoa lên núi. Và cứ đi cho hết hành trình, khách sẽ còn được thưởng ngoạn sắc hoa kiêu kỳ ấy tại hầu hết các điểm đến ở Sun World Fansipan Legend, từ khu vực Bảo An Thiền Tự, trong khuôn viên ga đi cáp treo tới dọc đường La Hán tại quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan.

Trốn nóng ở xứ hoa Fansipan - Ảnh 3.

Vườn hoa hồng cổ Fansipan

“Trồng được hoa hồng trên đỉnh thiêng này quả không dễ dàng! Sương giá, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm quá lớn và gió quá mạnh chính là những trở ngại khiến ngay cả các chuyên gia về hoa cũng ngao ngán. Vậy mà những chậu hồng trên đường La Hán vẫn trổ bông. Nhìn hoa hồng đơm bông ở nơi này là đủ thấy khu du lịch đã tốn không ít tâm sức”, bác Lê Công Tài, một du khách chơi hoa hồng đến từ Hải Phòng chia sẻ. Cũng như nhóm khách mê hoa, bác Tài không khỏi thán phục, trước những chậu hồng cổ cả vài chục năm tuổi mà người làm cảnh quan ở đây đã kỳ công vào tận bản làng xa xôi ở Sa Pa để mua về.

Trốn nóng ở xứ hoa Fansipan - Ảnh 4.

Hoa đỗ quyên Fansipan

Đến Fansipan mùa hè còn thấy cả một xứ hoa. Trên khu vực đỉnh, vạt rừng đỗ quyên đang đổ sắc vàng khắp các triền núi, dọc đường La Hán, theo tuyến tàu hỏa leo núi lên đỉnh, dưới chân tượng đồng Quan Thế Âm Bồ Tát và quần thể Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Tại quần thể ga đi cáp treo Fansipan, vườn hoa thanh anh xanh biếc rạng ngời, vườn cẩm tú cầu muôn màu tươi thắm, ly, thược dược, sen cạn… rất nhiều loài hoa được khu du lịch sưu tầm từ khắp nơi mang về tô điểm cho thành phố trong mây.

Trốn nóng ở xứ hoa Fansipan - Ảnh 5.

Vườn thanh anh Fansipan

Đi giữa bồng bềnh mây trắng, ngắm hoa nở trên cao, hít hà hương hoa hồng thanh khiết dưới chân núi, trong không gian se mát thư thái, trốn nóng ở xứ hoa Fansipan, nơi tiên cảnh ấy, lạc bước chẳng muốn về.