Trót đi cà khịa quá nhiều? Món mỳ Kinh Thư này là dành cho bạn, vừa không sợ nóng vừa hết “nghiệp tụ vành môi”!

Gia Hiển, Theo Helino 11:26 22/08/2019

Nào bạn thân ơi, mình cùng nhau đi mua mỳ Kinh Thư “giải nghiệp” thôi!

Trên “hệ sinh thái” của MXH Việt Nam, thi thoảng lại nổi lên 1 số cụm từ được dùng phổ biến, trở thành hiện tượng hay những từ nóng mới, dạo gần đây thì có từ “cà khịa”. Không phải giải thích nhiều vì hầu như chúng ta đều… đi cà khịa người khác ít nhất 1 lần trong đời rồi nhỉ? (Nếu chưa thì xin chúc mừng, bạn là 1 thiên thần đó!).

Dân tình cũng hay đồn nhau là nếu cà khịa nhiều quá, “khẩu nghiệp” người khác thường xuyên thì sẽ bị… “nghiệp quật”, theo quy luật nhân quả mà thành. Bạn đang lo lắng, sợ hãi vì trót “khẩu nghiệp” quá đà ư? Đừng lo, hãy “thanh tẩy” lại tâm hồn với món mỳ Kinh Thư đang nổi đình đám bên Trung Quốc này nhé!

Trót đi cà khịa quá nhiều? Món mỳ Kinh Thư này là dành cho bạn, vừa không sợ nóng vừa hết “nghiệp tụ vành môi”! - Ảnh 1.

Mỳ Kinh Thư có xuất xứ từ Trung Quốc, có cả hàng nội địa và xuất khẩu.

Trót đi cà khịa quá nhiều? Món mỳ Kinh Thư này là dành cho bạn, vừa không sợ nóng vừa hết “nghiệp tụ vành môi”! - Ảnh 2.

Một số fanpage ở Việt Nam đã bắt đầu đưa thông tin về món mỳ lạ này.

Kinh Thư (hay còn gọi là Thượng Thư) là một quyển trong bộ sách Ngũ Kinh của Trung Quốc, ghi lại các truyền thuyết, biến cố về các đời vua có trước Khổng Tử. Sở dĩ gọi là mỳ Kinh Thư vì trên sợi mỳ có in nội dung trong các thiên của Kinh Thư. Hiện nay, món mỳ này đang cực hot ở Trung Quốc, được bán rộng rãi trên Taobao với nhiều mức giá khác nhau.

Mỳ Kinh Thư xuất hiện với nhiều mức giá trên Taobao, có nhiều vị.

Sợi mỳ to bản, cán mỏng, in Kinh Thư.

Trót đi cà khịa quá nhiều? Món mỳ Kinh Thư này là dành cho bạn, vừa không sợ nóng vừa hết “nghiệp tụ vành môi”! - Ảnh 6.

Ăn mỳ Kinh Thư không sợ nóng vì là mỳ không chiên, chủ yếu làm từ bột gạo.

Trót đi cà khịa quá nhiều? Món mỳ Kinh Thư này là dành cho bạn, vừa không sợ nóng vừa hết “nghiệp tụ vành môi”! - Ảnh 7.

Bát mỳ Kinh Thư với nước dùng thịt bò, rau cải, nấm, nhìn khá là “thanh tịnh” nhỉ?

Nếu còn đang lo lắng vì “nghiệp tụ vành môi” quá nhiều, order ngay vài gói mỳ Kinh Thư về để “giải nghiệp” không?

Nguồn: Sohu.