Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love”

MINT, Theo Helino 18:22 16/03/2019

Trước khi gây bão với "Friend Zone", 9 năm về trước, Baifern Pimchanok từng trở thành “tình đầu quốc dân” của khán giả xứ Chùa Vàng với bộ phim “A Little Thing Called Love”.

Một tháng trở lại đây, điện ảnh Thái Lan chào đón "cơn địa chấn" mới mang tên Friend Zone (tựa tiếng Việt: Yêu Nhầm Bạn Thân). Cơn sốt này cũng đã lan tỏa đến Việt Nam, khi bộ phim được công chiếu đúng dịp Valentine trắng. Có thể nói, thành công của Friend Zone là một mốc son sáng chói trong sự nghiệp của cô nàng diễn viên tài năng Baifern Pimchanok. Nhưng bạn có còn nhớ, vào 9 năm trước, Baifern cũng "cưa đổ" cả Thái Lan, trở thành cô nàng tình đầu trong bộ phim điện ảnh A Little Thing Called Love hay không?

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 1.

Baifern và Mario trong phim Mối Tình Đầu công chiếu năm 2010.

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 2.

Sau 9 năm, cả hai đều là những tên tuổi có vị trí nhất định trong làng giải trí Thái Lan.

A Little Thing Called Love là tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà Baifern được thủ vai chính. Trong phim, Baifern hóa thân thành Nam, một cô bé xuất thân bình thường, học lực ở tầm trung, được đạo diễn khuyến mãi thêm vẻ ngoài không mấy xinh xắn. Tuy nhiên, Nam vẫn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, mỗi ngày đi học gặp gỡ bạn bè rồi trở về nhà phụ mẹ bán hàng ăn.

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 3.

Hội bạn thân "duyên dáng" của Nam trong phim.

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 4.

Nam chưa bao giờ tự ti về mình.

Đó là trước khi cô "vịt con xấu xí" này gặp Shone (Mario Maurer), đàn anh khóa trên với vẻ ngoài cuốn hút, tính cách láu cá, thích chơi đá bóng và là người trong mộng của các nữ sinh khác. Từ khi đem lòng yêu Shone, Nam cố gắng cải thiện bản thân, lột xác trở thành một cô gái nổi bậc, từng bước tiến đến bên cạnh chàng trai mình thích.

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 5.

Từng cử chỉ…

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 6.

Hay nụ cười cũng có thể khiến một người ghi nhớ thật lâu.

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 7.

Từng bước lột xác của "cô vịt xấu xí" để đến gần với người mình thích.

Khi mối quan hệ của họ được rút ngắn lại thì Top (Nott Akanat) xuất hiện. Cậu bạn thân thuở bé của Shone xuất hiện, chen vào giữa hai người. Dù Nam không đồng ý, Top "nhắc nhở" Shone đừng tán tỉnh Nam nếu không mình sẽ rất buồn. Chính vì thế, vốn là một anh chàng không biết cách bày tỏ cảm xúc, Shone lại càng quyết tâm chôn chặt tình cảm mình dành cho Nam.

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 8.

Top vô tình đẩy Nam và Shone ra nhau hơn.

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 9.

Việc chọn lựa giữa tình bạn và tình yêu trong độ tuổi nào cũng là một lựa chọn khó khăn.

Ngày Shone tốt nghiệp, Nam lấy hết can đảm để có thể thổ lộ tình cảm của mình, Shone đã đồng ý hẹn hò cùng một bạn nữ cùng lớp. Sau đó cả hai xa nhau, đoạn tình cảm học trò của họ được gửi lại dưới mái trường và chỉ còn nhớ về nhau trong kỉ niệm. Qua nhiều năm, khi đã trở thành những con người thành đạt, cuộc hội ngộ của cả hai trong một chương trình truyền hình với những cảm xúc còn vẹn nguyên như thời đi học đã khiến rất nhiều khán giả xúc động.

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 10.

Khán giả luôn in đậm vào lòng hình ảnh Nam nuốt nước mắt bước đi bỏ lại khuôn mặt đầy tiếc nuối của Shone.

Vốn dĩ đề tài tình cảm học đường đã không mấy xa lạ, nhưng bằng một chất rất riêng, Mối Tình Đầu đã trở thành một bộ phim thanh xuân điển hình của Thái Lan. Từ đó đến nay, bộ phim này luôn được xem là một bức tường thành của dòng phim này, sau ngần ấy năm vẫn có thể chinh phục được bất kì thế hệ khán giả nào.

Khi khán giả nhìn thấy Baifern một lần nữa khoác lên bộ đồng phục học sinh trong Friend Zone, người ta lại nhớ lại Mối Tình Đầu, nhớ lại một tác phẩm điện ảnh như vẽ nên một thời thanh xuân đẹp đẽ của chính mình.

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 12.

Đã có không ít khán giả xúc động khi nhìn thấy Baifern một lần nữa hoá thân thành hình tượng nữ sinh trong phim.

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 13.

Bạn diễn của Baifern lần này là Nine, điển trai không kém Mario.

Sau gần một thập kỉ, Baifern lại một lần nữa viết lại câu chuyện tình bạn và tình yêu với tác phẩm Friend Zone. Chẳng ngạc nhiên gì khi bộ phim này thành công vang dội, thu về doanh thu khủng 74,09 triệu baht (hơn 54 tỉ VND) chỉ sau gần một tuần công chiếu.

Trước “Friend Zone”, Baifern Pimchanok cũng đã đốn đổ cả đất Thái bằng “A Little Thing Called Love” - Ảnh 14.

Dù sao đi nữa, khán giả vẫn còn rất nhớ cô bé "đen nhẻm" này đấy nhé!

Friend Zone hiện đang được chiếu rộng rãi tại các rạp phim trên toàn quốc.