Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn!

JC - Ảnh: VTV, Theo Helino 17:31 21/07/2019

Từ xích mích của Dương với ông Sơn, màn li hôn "drama" của Huệ và Khải, hợp đồng hôn nhân giữa Thư giao kèo cùng Vũ, khán giả Về Nhà Đi Con chưa bao giờ cảm thiếu "thiếu drama" hay cao trào của Về Nhà Đi Con.

Ở thời điểm hiện tại, không thể phủ nhận sức nóng và độ phủ sóng mạnh mẽ của Về Nhà Đi Con. Là một bộ phim truyền hình dài tập, được lên sóng với khung giờ chiếu mới, kèm thời lượng ngắn ngủi 30 phút với hàng loạt quảng cáo cũng không ngăn được sức ảnh hưởng tiếp cận công chúng. Từ báo điện tử cho đến các trang mạng xã hội, cứ sau mỗi tập phim trình chiếu, đồng loạt các cư dân mạng sẽ thay nhau lên tiếng, kẻ ủng hộ nhân vật này, người ném đá nhân vật kia.

Gần 70 tập trôi qua, dường như chưa có giây phút "bình yên" nào hiếm hoi cho người hâm mộ, chưa kịp "hít drama" này đã phải "đón chờ" drama khác. Vậy đã bao giờ người xem tự hỏi hỏi, vì sao Về Nhà Đi Con phải liên tục đẩy tình tiết hết cao trào này đến cao trào khác chưa?

1. Những "drama" của gia đình bố Sơn là câu chuyện không của riêng ai

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 1.

Gia đình "drama" nhất Việt Nam hẳn phải là nhà ông Sơn và ba cô con gái.

Theo như chia sẻ của chị Vũ Thu Thuỷ, biên kịch Về Nhà Đi Con từng được chúng tôi phỏng vấn, chị Thuỷ cho rằng bộ phim có chất liệu rất tốt từ câu chuyện của Khi Người Đàn Ông Goá Vợ Bật Khóc. Tuy nhiên, Về Nhà Đi Con tuyệt nhiên không phải phim remake, lời khẳng định của chị đã được chứng minh khi đến thời điểm hiện tại, "drama" của nhà ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đã "đi chơi xa" hơn rất nhiều so với gia đình của NSƯT Công Lý trong Khi Người Đàn Ông Goá Vợ Bật Khóc.

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 2.

Bộ phim gay cấn từ những tập đầu.

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 3.

Mối quan hệ căng thẳng của bố Sơn và Dương phần đầu của Về Nhà Đi Con.

Hơn nữa, câu chuyện chính của Về Nhà Đi Con lại xoay quanh phụ nữ, cụ thể ở đây là "drama" của 3 cô con gái nhà bố Sơn. Mỗi người mỗi vẻ, tự họ là đại diện của rất nhiều tính cách, lối sống và hành vi ứng xử trong các mối quan hệ xã hội ngoài kia mà mỗi ngày, một người phụ nữ Việt Nam phải đối diện. Thử hỏi có chị em nào không mệt mỏi vì có anh chồng có "na ná" hay có tính xấu nào giống như Khải - chồng chị Huệ (Thu Quỳnh)? Trẻ hơn xíu như Thư (Bảo Thanh) thì lại đối diện với những thanh niên "loai choai", mê gái, thích chinh phục như Vũ (Quốc Trường) và Dũng (Anh Vũ)? Thậm chí ngay cả người trẻ Ánh Dương (Bảo Hân) cũng phải đối diện với những rắc rối trong mối quan hệ với bố, cậu bạn thân và cả "crush" bố của bạn thân.

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 4.

Tuyến nhân vật phụ của phim cũng rất đặc sắc, điển hình như cô em chồng này.

2. Mỗi nhân vật đều đang trên hành trình "tự trưởng thành"

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 5.

Dương là nhân vật dễ dàng nhận thấy sự trưởng thành nhất trong Về Nhà Đi Con.

Nếu theo dõi Về Nhà Đi Con từ những tập đầu, không khó để nhận ra cả ba cô con gái nhà ông Sơn mỗi người đều gặp rắc rối trong cuộc sống riêng mà không ai khác, chính họ phải giải quyết. Ánh Dương từng rất hỗn hào với bố Sơn, Huệ vô cùng nhu nhược khi đối diện với người chồng mê cờ bạc như Khải, Thư "xính lao" lanh lợi, nhưng cũng chính vì quá thông minh nên Thư đã tự "vào tròng" khi trót mang thai rồi "đẻ" ra thêm hợp đồng hôn nhân cùng Vũ.

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 6.

Thư phải chấp nhận hậu quả về hợp đồng hôn nhân và cảm xúc của mình đối với Vũ.

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 7.

Huệ đứng giữa ranh giới của tình yêu và gia đình khi đối diện với ông Quốc.

Ngay cả ông Sơn, chính người bố của ba cô con gái cũng đang dần hoàn thiện bản thân. Từng đối diện với nỗi đau mất vợ, giữ ông Sơn và Dương luôn có khoảng cách vô hình dù họ là cha con. Theo từng tập, ông Sơn uyển chuyển trong mối quan hệ với Dương hơn, chính Dương cũng tự biết tiết chế "cơn láo" của mình, không làm bố Sơn buồn lòng nữa. Từ một ông bố đầy khiếm khuyết, bố Sơn trở thành điểm yếu chung của cả ba chị em, không ai trong số họ muốn bố phải buồn. Đau khổ như Thư, trót yêu Vũ nhưng cũng ngậm bồ hòn nhìn chồng mình đi ra ngoài với tiểu tam, chỉ cần anh ta không "động" đến bố Sơn là cô chấp nhận tất cả.

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 8.

Câu chuyện ngoại tình của Vũ và Nhã...

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 9.

Đã bị bố Sơn phát hiện, ở những tập tiếp theo của Về Nhà Đi Con hứa hẹn sẽ còn "drama" hơn nữa.

3. Bắt trend, cập nhật các sự kiện nóng hổi của xã hội mang vào phim

Không khó để nhận ra dàn biên kịch của Về Nhà Đi Con đã cất công gom toàn bộ các sự kiện nóng nổi trong thực tế xã hội để gom vào bộ phim. Nếu như ở giai đoạn đầu, thực trạng bố mẹ không hiểu con cái của Dương và bố Sơn vẫn còn hơi "nhẹ đô", thì càng về sau, người xem càng bị choáng ngợp bởi tốc độ "bắt trend" kịp thời của ekip Về Nhà Đi Con. Chẳng hạn như Thư bán kem trộn bị các "đàn chị" chặn đầu đánh.

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 10.

Ban đầu chỉ nhới sương sương...

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 11.

Một lúc sau cả đám ập vào đánh...

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 12.

"Bố Sơn" cũng nhận không ra!

Câu chuyện ngoại tình, làm người thứ ba, "tiểu tam" tích cực được áp dụng. Những màn đánh ghen từ sang như chị Uyên (Hoàng Kim Ngọc) cho đến mạnh bạo như chị Linh bạn thân (Khánh Linh), tất cả đều khiến người xem quá bàng hoàng vì quá giống những câu chuyện, hay đoạn video clip từng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ngay cả chị Linh bạn thân khi trả lời phỏng vấn cũng nói rằng, để nhập tâm vào vai diễn, chị phải lên mạng để kịp "bắt trend", coi các video clip đánh ghen để làm sao cho ra chất.

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 13.

Chị gái đánh ghen "sang" nhất Vịnh Bắc Bộ.

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 14.

Chị này vừa "gây bão" cả nước với màn rap "dằn mặt" tiểu tam.

Đỉnh điểm của việc mang "bức xúc xã hội" vào phim hẳn phải kể đến phân đoạn của Thu Quỳnh bị "già dê" sàm sỡ trong thang máy. Kèm theo đó là câu thoại kinh điển: "Cùng lắm anh đây mất thêm 200 nghìn", rắc rối này của Huệ khiến người xem nhớ đến sự kiện ôm hôn thang máy bị phạt 200 nghìn gây phẫn nộ cộng đồng mạng cách đây không lâu.

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 15.

Câu thoại cùng lắm mất 200 nghìn khiến khán giả thật sự bái phục với đội ngũ biên kịch.

Truyền hình Việt chưa bao giờ nóng như lúc này với Về Nhà Đi Con: Không có cao trào nhất - chỉ có drama hơn! - Ảnh 16.

Phân đoạn gây phẫn nộ của Về Nhà Đi Con.

Về Nhà Đi Con tiếp tục được phát sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình VTV1.