Tuyển thủ Thái Lan đổ máu, chấp nhận "chơi bẩn" đưa đội nhà vượt qua vòng bảng Asian Cup sau 47 năm

HIẾU LƯƠNG (TỪ UAE), Theo Sport5.vn 07:20 15/01/2019

Tuyển Thái Lan đã có trận hòa quý giá trước đội chủ nhà UAE ở lượt cuối bảng A vào tối 14/1. Sau gần nửa thế kỷ, bóng đá Thái Lan mới trở lại vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ Asian Cup.

Đội tuyển Thái Lan chạm trán UAE ở lượt trận cuối bảng A và sớm phải nhận bàn thua từ đội chủ nhà. Phút thứ 7, các hậu vệ Thái Lan để Alhammadi thoải mái đi bóng vào vòng cấm trước khi bấm bóng qua đầu thủ môn Tedsungnoen.

Tuyển thủ Thái Lan đổ máu, chấp nhận chơi bẩn đưa đội nhà vượt qua vòng bảng Asian Cup sau 47 năm - Ảnh 2.

Bóng đập xà ngang nhưng Mabkhout (giữa) chọn vị trí chuẩn xác để đánh đầu bồi ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuyển thủ Thái Lan đổ máu, chấp nhận chơi bẩn đưa đội nhà vượt qua vòng bảng Asian Cup sau 47 năm - Ảnh 3.

Trung vệ Adison Promrak dùng tay ngăn cản cú đánh đầu cận thành của đối phương nhưng không thành công.

Tuyển thủ Thái Lan đổ máu, chấp nhận chơi bẩn đưa đội nhà vượt qua vòng bảng Asian Cup sau 47 năm - Ảnh 4.

Thậm chí, anh còn phải nhận thẻ vàng do lỗi cố tình dùng tay chơi bóng. Đây là trận đấu then chốt quyết định tấm vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Nếu thất bại, đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ bị loại, chính vì vậy, hành động của Adison nhận được sự cảm thông của nhiều CĐV ở quê nhà.

Thủng lưới từ sớm, đội tuyển Thái Lan còn nhận thêm tổn thất khi hậu vệ Mika Chunuonsee gặp chấn thương khá nặng. Anh rách một vết dài và sâu gần mắt sau một pha bóng tranh chấp trên không. Mika ngay lập tức được thay ra và chuyển tới bệnh viện gần sân để chữa trị.

Tuyển thủ Thái Lan đổ máu, chấp nhận chơi bẩn đưa đội nhà vượt qua vòng bảng Asian Cup sau 47 năm - Ảnh 6.

Thủng lưới từ sớm lại phải thay người bất đắc dĩ, những tưởng điều đấy sẽ khiến Thái Lan gặp khó khăn bội phần nhưng khi hiệp 1 chỉ còn 3 phút, người Thái bất ngờ có bàn thắng. Từ pha bấm bóng vào vòng cấm của Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan chớp thời cơ rất nhanh sau pha bóng lộn xộn, ghi bàn quân bình tỷ số.

Tuyển thủ Thái Lan đổ máu, chấp nhận chơi bẩn đưa đội nhà vượt qua vòng bảng Asian Cup sau 47 năm - Ảnh 7.

Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ này tại Asian Cup 2019, cũng là bàn thắng thứ hai của đội tuyển Thái Lan. Nếu giữ nguyên tỷ số, đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ có 1 vé vào vòng sau mà không cần quan tâm kết quả trận còn lại.

Cả hai đội vừa đá vừa nghe ngóng kết quả trận đấu cùng giờ giữa Ấn Độ và Bahrain. Những tình huống tấn công nguy hiểm thiếu thốn hơn hẳn hiệp 1 nhưng các pha bóng quyết liệt thì không hề giảm nhiệt.

Tuyển thủ Thái Lan đổ máu, chấp nhận chơi bẩn đưa đội nhà vượt qua vòng bảng Asian Cup sau 47 năm - Ảnh 9.

Đội tuyển Thái Lan chơi với đội hình đá thấp, phòng ngự phản công và cuối cùng cũng đạt mục đích. Họ có được 1 điểm trước đội chủ nhà, trong khi đó, Bahrain đánh bại Ấn Độ để lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8. Kết quả này giúp đội tuyển Thái Lan xếp thứ 2 tại bảng A.

Những chai nước được sử dụng làm công cụ ăn mừng cho thành tích tốt nhất sau 47 năm của bóng đá Thái Lan tại sân chơi châu lục.

Cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại đã hoàn thành mục tiêu cùng các đồng đội. Anh góp sức vào cả hai bàn thắng của đội tuyển tại vòng bảng. Hậu vệ Mika Chunuonsee cũng trở lại chia vui cùng cả đội.

Tuyển thủ Thái Lan đổ máu, chấp nhận chơi bẩn đưa đội nhà vượt qua vòng bảng Asian Cup sau 47 năm - Ảnh 12.

Thái Lan là đội tuyển đầu tiên ở Đông Nam Á lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Họ sẽ chạm trán Hàn Quốc hoặc Trung Quốc sau khi trận đấu phân định ngôi đầu bảng C diễn ra vào chiều 16/1. Đội tuyển Philippines và Việt Nam cũng còn cơ hội để tiếp bước Thái Lan lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Philippines sẽ chạm trán Kyrgyzstan, còn Việt Nam gặp Yemen.