Cuộc đua kỳ thú: 2 chàng Việt kiều chọn xanh lá vì... mù màu

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 19/06/2015

2 chàng trai trở về từ Pháp - Lincoln và Chí Thành đã có những chia sẻ vô cùng thú vị ngay trước giờ xuất phát của "Cuộc đua kỳ thú" năm nay.

Sau 3 mùa giải khá thành công và hấp dẫn, "Cuộc đua kỳ thú" tiếp tục trở lại với mùa 4 năm nay cùng màn đối đầu giữa các team người nổi tiếng và team người thường. Tuy nhiên, trong số 8 đội chơi, hiện chỉ có duy nhất 2 team người thường. Lincoln và Chí Thành - 2 chàng trai trở về từ Pháp hiện là cặp đấu thu hút khá nhiều sự chú ý bởi hình tượng mạnh mẽ, nam tính nhưng không quá khô khan, khó tiếp cận, mà ngược lại vẫn rất "cool". Ngay khi ra mắt trong những ngày qua, cặp đôi đội xanh lá được kì vọng sẽ làm nên chuyện trong chương trình năm nay.





Chào đội xanh lá, các bạn có thể giới thiệu một vài nét về bản thân được không?

Chí Thành: Mình tên là Trần Chí Thành, năm nay 29 tuổi, hiện nay mình đang học chương trình Master 2 tại Paris, Pháp. Mình đến từ Hà Nội. Mình đã sang Pháp được 5 năm và từ đó đến nay, đây là lần thứ 2 mình về Việt Nam. Nhưng lần này lại bay đi bay về những 3 lần trong 1 tháng vừa qua.

Mình học về ngành Công nghệ thông tin, về lập trình các ứng dụng trên di động. Mình cũng đi làm thêm, đi cuốn sushi (cười). Theo đúng lịch thì tầm tháng 9-10 này mình sẽ bảo vệ nhưng vì cuộc thi nên mình đã xin dời lại đầu năm sau. Sau đó mình vẫn muốn có thêm kinh nghiệm tại Pháp rồi mới trở về Việt Nam.

Lincoln: Mình là Lincoln, 25 tuổi, mình là người Pháp gốc Việt. Mình sống ở Pháp. Thế nhưng dù giao tiếp, sinh sống như người Pháp, gương mặt lại vẫn rất châu Á. Về Việt Nam thì chắc mọi người cũng không thấy mình giống người Việt đâu (cười). Cho nên trong tương lai, mình chưa nghĩ sẽ cố định công việc ở bất kì 1 nơi nào cả, có thể đi đi về về giữa 2 nước.

Mình đã hoàn thành Master và được học về thành lập công ty riêng. Hiện tại mình đang đi làm lấy kinh nghiệm thôi và vừa lên chức Quản lý khách sạn. Nhưng vì cuộc thi mình đã báo lại khách sạn sẽ nghỉ 1 tháng, còn sau đó thay đổi thế nào thì chưa biết được. Trước đây mình từng làm nghề dắt chó, vú em, sửa máy tính, gia sư dạy Toán, làm trong 1 bar nổi tiếng.



2 bạn quen nhau và thân nhau như thế nào?

Chí Thành: Bọn mình quen nhau trong 1 buổi chụp hình freelance của các nhiếp ảnh gia bên Pháp cho tạp chí Vogue phiên bản Pháp, cách đây 4 năm. 2 anh em bắt đầu nói chuyện và chơi với nhau đến tận bây giờ.

Lincoln: Hồi đó thì anh Thành là 1 trong những người chụp, còn mình chỉ đến xem thôi (cười).

Tiếng Việt của Lincoln có vẻ khá sành sỏi đấy chứ?

Lincoln: Thực ra là mẹ mình là giáo viên. Từ nhỏ đã được bố mẹ dạy nói tiếng Việt, và khi vào học thì biết nói tiếng Việt trước khi nói tiếng Pháp.

Các bạn đã tham khảo các mùa trước của "Cuộc đua kỳ thú" chưa?

Chí Thành: Không chỉ xem các mùa của Việt Nam mà tụi mình còn xem các chương trình tương tự của Pháp, Mỹ... nữa. Nhưng cuối cùng thì tụi mình lại thấy phiên bản Việt Nam hấp dẫn hơn cả. Bởi vì là nó gần gũi với tụi mình hơn. Các chương trình Việt Nam giúp mình khám phá thêm các địa danh trên đất nước chứ không như phiên bản Pháp lại thường đi ra nước ngoài nhiều hơn. Đấy là nét hấp dẫn đối với bọn mình.


Chí Thành

Trên thực tế, trong phiên bản Việt Nam, các cặp nam-nam thường không đi sâu. Các bạn có nghĩ nam-nam là 1 điều bất lợi?

Chí Thành: Bởi vì đội mình là đội người hâm mộ chương trình thôi nên có lẽ nhận được ít sự quan tâm hơn các đội nổi tiếng, hoặc nam-nam ít được chú ý hơn nữ-nữ. Nhưng đấy cũng không phải là điều đáng lo. Tụi mình tham gia là vì đam mê. 3 lần đi lại giữa Pháp và Việt Nam cũng phần nào thể hiện được quyết tâm của cả 2. Và có thể ít được chú ý thì đội mình sẽ ít áp lực hơn các đội khác thì sao?

Lincoln: Tụi mình cũng có xem các phiên bản trước thì thấy có thể nam-nam bất lợi ở chỗ mạnh vào sức khoẻ, đôi khi thiếu sự nhạy bén, khéo léo như nữ giới. Nhưng nhóm mình thì có thể bổ trợ cho nhau khá tốt. Hôm chơi mini-race thì tụi mình vừa từ sân bay về là chạy liền tới địa điểm thi, lúc đó sức lực đã giảm sút và nhờ có tinh thần, động viên lẫn nhau thì cả 2 mới vượt qua được. Như anh Hoàng Dương năm ngoái cũng đã chia sẻ, nếu đây là cuộc thi về sức mạnh thì để các anh như Lý Đức đi thi đi (cười).

Trong mini-race giữa 11 đội người thường, các bạn có cảm thấy lo lắng trước 10 nhóm đối thủ còn lại không?

Lincoln: Lúc lọt vào mini-race thì mình đã thấy rất may mắn rồi. Các đội khác đều rất nhiệt tình, khi có đội nào làm không được hoặc chưa xong thì mọi người đều đứng cổ vũ, không khí rất thân thiện, vui vẻ. Mình không nghĩ đến việc ai thắng, ai thua mà chỉ hết mình chơi cùng mọi người.



Lincoln

Các bạn đã biết đến các đội người nổi tiếng từ khi nào và có ấn tượng gì không?

Chí Thành: Tụi mình chỉ mới gặp các đội người nổi tiếng hôm họp báo thôi.

Lincoln: Cảm giác hơi choáng ngợp vì mình cũng chỉ biết mỗi anh Anh Đức thôi. Mình hay coi hài trên YouTube khi sống bên kia nên nhìn là nhận ra ngay. Còn lại mình cũng không biết các bạn khác là ai.

Chí Thành: Mình cũng thế, do không xem nhiều nên không biết.



Vậy coi như các bạn không có áp lực là đang thi với những người nổi tiếng?

Lincoln: Cũng đúng vậy, tụi mình chẳng biết ai nên khi tiếp xúc, hỏi chuyện cũng khá bình thường.

Chí Thành: Tụi mình hay gặp gỡ, đi chụp hình bên kia thì vẫn thường tiếp xúc với những người nổi tiếng trên thế giới. Họ rất thân thiện. Nên có lẽ không cảm giác có khoảng cách nào.

Lincoln: Hôm qua mình mới được biết đến anh Trương Nam Thành. Lúc mình chào và hỏi anh là ai, anh có vẻ bất ngờ và chọc mình, anh tên là Trấn Thành. Nhưng xui cho anh, mình xem hài nên biết Trấn Thành là ai mà (cười).

Trong số các đội chơi của Việt Nam trước đây, các bạn ấn tượng với ai?

Chí Thành: Có một số đội khiến tụi mình ấn tượng sâu sắc. Ví dụ như là đội của chị Kiwi Ngô Mai Trang và anh Hoàng Dương. Anh ấy là một người quá thông minh và hình như cái gì anh cũng biết. Đội thứ 2 là đội của Hương Giang, cô ấy siêu siêu thông minh và cực kỳ nhanh.

Lincoln: Có những thử thách cứ tưởng cô ấy không vượt qua nổi nhưng cuối cùng lại trở thành Quán quân!

Chí Thành: Còn 1 đội nữa mà tụi mình cực kỳ ấn tượng, đúng tinh thần race, đó chính là đội Nhan Phúc Vinh và Linh Chi. Nếu đua nước ngoài thì đúng là họ sẽ đua như vậy.



Nhưng các bạn có nghĩ đua mà nhiều mâu thuẫn như đội Nhan Phúc Vinh - Linh Chi khi lên TV là điều không hay không?

Chí Thành: Mình cảm thấy trong cuộc thi không thể lúc nào mình cũng diễn được. Sẽ có những lúc bản chất thực sự của mỗi người sẽ bộc lộ ra. Cũng bình thường thôi, vì đó là những lúc con người ta bị dồn vào ngõ cụt rồi, những cái gì sâu thẳm nhất nhất mới được bày ra. Đó là điểm hay của chương trình, đẩy con người ta đến giới hạn cuối cùng.

Lincoln: Nếu là mình mà đi với em gái thì rất dễ nổi nóng, vì 2 đứa tính rất cục. Nhưng anh Thành lại là 1 người rất bình tĩnh. Cái gì cũng "OK em, từ từ giải quyết".

Chí Thành: Chúng mình là đàn ông mà, tính rất cục, dễ nổi nóng. Nhưng nói được ra rồi thì không để bụng nữa. 2 anh em trước khi đi thi cũng xác định sẽ có những thử thách khiến tụi mình cực kỳ nóng giận. Ví dụ như bạn đợi người kia khi các đội khác đi khá lâu rồi, hoặc thử thách các đội kia đều vượt qua mà sao đồng đội mình làm mãi không được. Sau đấy phải nói chuyện để cho nhau hiểu. Nếu cứ giữ trong lòng thì sẽ không đi dài được. Bọn mình đã bàn bạc rất nhiều về vấn đề này vì mục đích đến đây để chiến thắng. Đây không phải lần đầu nghĩ đến việc tham gia chương trình mà bọn mình đã yêu thích từ năm trước nhưng không có điều kiện ứng cử.

Vậy trong số các đội năm nay, có đội nào 2 bạn ấn tượng?

Lincoln: Đội đỏ, có Anh Đức là mình thấy vui rồi.

Chí Thành: Đúng là đội Anh Đức cũng khá hay. 2 đội nữ là Tím và Xanh dương cũng thú vị. Lúc đi casting bọn mình đã nói chuyện thoải mái với nhau rồi.




Có thử thách nào các bạn thấy lo lắng không?

Chí Thành: Có chứ. Ví dụ như có 1 thử thách Trang Trần bắt Hiếu chạy đuổi theo xe đạp. Hay đi đẩy gạch Hiếu cũng bị chị Trang lớn tiếng. Thật sự nếu là mình thì chắc sẽ không giữ được bình tĩnh tốt như Hiếu vì bạn đồng hành quá nóng tính. Rồi còn có 1 trò đi ngược thác nước, thử thách đấy mình rất phục Diệp Lâm Anh, cô ấy quá giỏi.

Lincoln: Về các con số thì có thể đạt được nhưng về thơ, văn lại khá khó cho mình. Đối với mình đó là những âm tiết thôi, chứ không hiểu được nghĩa để ghi nhớ. Ngày xưa thì mình xem cổ tích Việt Nam cũng hiểu được sơ sơ, học được vài ba câu ca dao tục ngữ, có xem được chút phim kiếm hiệp của Kim Dung... Các thử thách về lịch sử, địa lý Việt Nam cũng khá khó với mình.

Chi phí bay đi bay về giữa Pháp và Việt Nam thời gian qua của 2 bạn cũng khá tốn kém đúng không?

Lincoln: Đúng vậy. Vì thời gian quá gấp, hầu như tụi mình book vé trong ngày, trước giờ bay chỉ mấy tiếng nên giá cả khá đắt đỏ. Chắc về Pháp lại phải cày hoặc vay tiền thôi. Còn giờ thì tụi mình vẫn... sống sót được.


Tại sao 2 bạn chọn màu xanh lá?

Chí Thành: Màu xanh lá đến với đội mình rất tình cờ, như một cái duyên. Lúc đầu 2 anh em đăng ký màu đỏ, màu xanh. Sau đó thấy màu đỏ các năm trước hơi đen nên thôi đăng ký màu xanh. Mình chụp 1 bức ảnh màu xanh dương và đăng ký với BTC và khẳng định đó là màu xanh lá. Nhưng người ta lại bảo đây là màu xanh dương, và màu xanh dương có đội chọn rồi, chỉ có thể chọn màu xanh lá. Thế là mình cứ đồng ý thôi.

Lincoln: Tất cả mọi việc liên hệ với BTC hoàn toàn là do anh Thành hết. Mình chơi với anh 4 năm lần này mới biết anh ấy... mù màu. Giờ thử thách nào có liên quan đến màu thì chắc phải xem lại (cười lớn).

Chí Thành: Bây giờ mình mới biết mình mù màu. Lúc đi chọn áo thì Lincoln cũng xác nhận lại lần nữa việc này. Nhưng mình cũng không rõ là mình mù màu thật hay là gọi sai tên từ trước đến nay nữa (cười).

Cảm ơn đội Xanh lá. Chúc 2 bạn sẽ đạt thành tích cao trong chặng đường "Cuộc đua kỳ thú" sắp tới!