Rơi nước mắt với anh chàng "cà lăm" tại "Got Talent Mỹ"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 05/06/2015

Drew Lynch, thí sinh mắc tật "cà lăm" đến với chương trình tìm kiếm tài năng Mỹ không những đem lại những tràng cười mà còn truyền cảm hứng cho tất cả mọi người.

Chàng trai trẻ tuổi đã ghi tên mình vào lịch sử của cuộc thi “America’s Got Talent” mùa thứ 10 khi xuất sắc giành được “Golden Buzzer” -  một đặc ân giúp thí sinh tiến thẳng vào vòng liveshow.
 
Drew Lynch là một trong 3 thí sinh xuất sắc tiến thẳng vào vòng liveshow tính đến thời điểm hiện tại

Hậu quả từ việc chơi thể thao cách đây bốn năm đã khiến Drew Lynch mắc chứng nói lắp. Cụ thể, trong một lần thi đấu bóng chày, chàng trai 23 tuổi đã bị trái banh đập trúng vào cổ họng khiến dây thanh quản bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Những lời động viên của mọi người đã giúp Drew vượt qua khoảng thời gian thử thách và đặc biệt người bạn gái đã âm thầm làm tới ba công việc để giúp anh theo đuổi giấc mơ kịch nghệ.

Chàng trai vui tính đã rơi nước mắt khi thú nhận con người trước đây của anh không bao giờ bắt chuyện với những người mắc chứng nói lắp. Thậm chí, người con của thành phố Las Vegas cho rằng mọi người nên cảm thấy may mắn khi được nói chuyện với anh ta. Tuy nhiên, trải qua khoảng thời gian khó khăn đã giúp Drew Lynch suy nghĩ thấu đáo hơn và cảm thấy xấu hổ trước những suy nghĩ đó. Thông qua việc tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng Mỹ, Drew muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng anh ta có thể biến những điều không tưởng thành sự thật. 

Người bạn gái đã âm thầm giúp Drew vượt qua giai đoạn khó khăn

Bước vào phần trình diễn, Drew đã gây cười cho khán giả qua việc chia sẻ kinh nghiệm của mình khi làm việc tại một cửa hàng thức ăn nhanh. Không những thế, thí sinh này còn khiến người xem tại trường quay thích thú khi muốn tìm hiểu bắt đầu từ đâu mọi người sử dụng giọng của anh như một thiết bị định vị toàn cầu – GPS. Giám khảo Howie Mandel đã tỏ ra phấn khích cũng như đứng dậy vỗ tay khi thí sinh “sắm vai” như một thiết bị dò đường. 

Phần thi của Drew Lynch

Không những chọc cười khán giả khi nhái giọng như một GPS…
 

… anh chàng còn diễn tả những hành động chỉ đường hết sức đáng yêu.
 

Phần trình diễn đã khiến giám khảo Howie Mandel và cả khán phòng đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt

Trong khi giám khảo Howard Stern bày tỏ muốn được hòa mình chung với khán giả để vỗ tay tán thưởng cho phần trình diễn thì thành viên nhóm nhạc Spice Girls - Mel B lại khâm phục Drew khi anh đã biến những điều không ai ngờ tới thành sự thật. Giám khảo người Canada - Howie chia sẻ rằng hài kịch đến từ vùng đất tối tăm và điều đã làm cho Drew trở nên đặc biệt đó là cách anh ấy đã tìm được ánh sáng tại cuối con đường đen tối ấy. Nam diễn viên còn tin rằng chàng trai cà lăm đáng giá hàng ngàn đô-la và còn dành tặng một món quà bất ngờ đó là đặc cách thí sinh này vào thẳng vòng liveshow thông qua việc nhấn nút “Golden Buzzer”.

 
Giám khảo người Canada không ngần ngại ấn nút “Golden Buzzer"

 
Drew Lynch khá sốc trước món quà bất ngờ này
 

Người bạn gái không kìm được nước mắt vì quá hạnh phúc

Như Drew Lynch đã từng chia sẻ có rất nhiều người không tin anh có thể diễn hài khi bị mắc hội chứng nói lắp. Nhưng qua việc xuất hiện tại “America’s Got Talent”, gây cười cho khán giả và giành một suất tại vòng liveshow đã chứng tỏ cho nhiều người thấy rằng con đường chinh phục giấc mơ không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, chắc chắn bạn sẽ đối mặt với nhiều thử thách nhưng nếu quyết tâm và cố gắng ắt hẳn bạn sẽ thành công. Hãy cùng chờ xem chàng trai vui tính này sẽ mang lại gì cho khán giả trong những vòng thi sắp tới. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày