Sau 2 tuần vắng bóng, vòng bán kết của
Vietnam’s Got Talent được tiếp tục tổ chức tại TP HCM. Và tối qua (24/2), các thí sinh xuất sắc đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn mới lạ trong đêm bán kết 2.
Nhìn chung, hầu hết các tiết mục tài năng của năm nay vẫn quanh quẩn với múa bụng (belly dance), nhảy nhóm, ca hát… Bảy tiết mục trình diễn trong tuần này bao gồm xiếc – mạo hiểm của
Nguyễn Văn Hoàng, ảo thuật đường phố của
Nguyễn Phương, thổi kèn uống bia của
Nguyễn Tấn Vũ, belly dance của
Lưu Thị Thiên Phương, biểu diễn Flamenco của nhóm
Mosquito, nhảy của
FreeStyle và hát của
Kran Jan.Bộ ba giám khảo quyền lực Nguyễn Tấn Vũ thổi kèn uống biaNguyễn Tấn Vũ sau màn vừa thổi Harmonica vừa ăn chuối thì vòng này anh mang lại những khoảnh khắc thú vị khi vừa thổi harmonica bằng mũi vừa uống cạn một ly bia. Dù không được giám khảo
Thúy Hạnh hỗ trợ trong tiết mục vòng bán kết như đã hứa nhưng
Nguyễn Tấn Vũ vẫn có một cộng sự xinh đẹp khác.
Sau tiết mục của
Nguyễn Tấn Vũ, MC
Thanh Bạch cũng không quên nhắc
Thúy Hạnh về lời hứa từ vòng loại. Giám khảo
Thúy Hạnh tếu táo: “
Thật ra là tôi cũng giữ lời hứa đấy chứ. Tôi dùng thuật phân thân để đứng trên sân khấu đưa ly bia nhưng không may là thuật phân thân của tôi bị lỗi. Nói đùa thôi, chứ thật ra anh nhớ không, tôi chỉ hứa là sẽ hỗ trợ nếu anh diễn với trái cây, còn đây anh uống mà...”
Giám khảo
Thành Lộc lại dí dỏm: "
Vú sữa đang vào mùa đấy, thế mà bạn không tận dụng. Tiếc thế. Trở lại phần trình diễn của bạn thì hôm nay bạn có thổi thêm bằng mũi, khi cả mũi và miệng hòa âm với nhau thì tôi thấy không bị phô, đứng về mặt kỹ thuật bạn đã là một nhạc công, tiết mục của bạn rất hấp dẫn".
Bất ngờ
Huy Tuấn nhận xét:
“Đầu tiên tôi tiếc vì bạn bỏ qua phần gợi ý vừa thổi kèn vừa ăn vú sữa của chị Thúy Hạnh. Trở lại phần trình diễn của bạn, tôi cảm thấy không thú vị bằng lần trước, tôi thấy nó hơi sơ sài, bạn chọn bài này chỉ mang tính vui vẻ thôi chứ không thể hiện được kỹ thuật trình diễn của bạn như trong vòng loại sân khấu vừa qua”.
Thầy giáo Nguyễn Phương duyên dáng trình diễn ảo thuậtMột điểm thú vị không kém trong tối qua có thể kể đế tiết mục ảo thuật đường phố của ảo thuật gia trẻ tuổi
Nguyễn Mạnh Phương, vốn là một thầy giáo, với tiết mục ảo thuật tương tác cùng giám khảo
Thúy Hạnh.
Anh đã mở màn với tiết mục đọc suy nghĩ của giám khảo
Thúy Hạnh thông qua bộ bài. Anh đã bất ngờ nhả ra từ miệng của mình chính xác lá bài mà
Thúy Hạnh đã chọn ban đầu.
Tiếp theo tiết mục đọc suy nghĩ của giám khảo
Thúy Hạnh, Nguyễn Phương đã biểu diễn màn hóa bức tranh cá thành con cá vàng bơi lội tung tăng trong chiếc bình thủy tinh. Và khi chiếc bình đựng cá rơi vỡ thì
Nguyễn Phương còn tiếp tục gây bất ngờ cho khán giả và giám khảo khi nhanh tay nhặt cá vàng, rồi thả vào chai nước mà MC
Thanh Bạch mang ra giùm khi chai nước còn chưa hề mở nắp. Tiết mục đã thật sự tạo được sự chú ý và thú vị với người xem.
Giám khảo
Huy Tuấn gạt bỏ thù dai: “
Bản thân tôi cũng rất thích tiết mục của bạn, tôi vẫn còn ghi nhớ bạn đã bêu rếu tôi trước hàng triệu khán giả nhưng gạt bỏ sự thù dai của tôi đi một chút, tôi phải công nhận tiết mục của bạn rất hấp dẫn”.
Giám khảo
Thành Lộc nhận xét: “
Thế mạnh của bạn là đối thoại, tay nghề của bạn hay tôi không nói rồi nhưng như những nhà ảo thuật gia khác đưa nhạc vào phần trình diễn, còn bạn chỉ nói thôi nhưng hấp dẫn lắm…”
Một số tiết mục gây chú ý khác của đêm thi tối qua:Trung thành với phong cách Flamenco, nhóm
Mosquito (Những con muỗi) tiếp tục đốt nóng sân khấu vòng bán kết với ca khúc
Bamboleo. Đây là một ca khúc Tây Ban Nha rất nổi tiếng được hát lần đầu tiên bởi nhóm
The Gipsy Kings năm 1987 nhưng
Mosquito đã biên soạn lại phù hợp hơn với phong cách của nhóm.
Nhóm Mosquito Dù chỉ 15 tuổi nhưng một lần nữa
Lưu Thị Thiên Phương đã chinh phục được khán giả với những động tác belly dance uyển chuyển dù chưa qua một trường lớp nào. Tuy nhiên phần trình diễn của
Thiên Phương không nhận được nhiều lời khen từ giám khảo.
Kết quả của sự kết hợp giữa 2 cái tên nổi bật mùa đầu tiên
Freaky Funk (Ngẫu Hứng) và
Dương Mạnh Hòa - nhóm
FreeStyle đã mang đến cho khán giả một tiết mục nhảy vui nhộn nhưng không kém phần điêu luyện cả về sự kết hợp đồng đội lẫn xử lý âm nhạc.
Tiết mục là sự kết hợp của nhiều thể loại nhảy từ popping, breaking và locking trên nền nhạc giao hưởng tiết tấu nhanh và vui nhộn. Sử dụng bản nhạc
World Dance của
Yanni với phần thể hiện của dàn nhạc giao hưởng,
Free Style đã khéo léo nương theo giai điệu và thực hiện những động tác kỹ thuật đẹp mắt, duyên dáng và vô cùng vui nhộn, hài hước
Chàng trai dân tộc Lạch từng làm giám khảo
Thành Lộc nổi da gà khi hát mộc ca khúc
Trái tim bên lề trong vòng loại sân khấu -
Kran Jan đã tiếp tục chinh phục giám khảo này với
Dẫu có lỗi lầm trong đêm bán kết 2.
Như chính
Kran Jan chia sẻ từ trước đêm bán kết, phong cách nhạc nhẹ của ca khúc
Dẫu có lỗi lầm không phải là thế mạnh của chàng trai quen với cách hát hoang sơ và mộc mạc đặc trưng của Tây Nguyên. Nhưng đêm nay, anh đã thử thách bản thân và khá thành công khi hát một cách nồng nàn và đầy cảm xúc.
Kran Jan đã tiếp tục chinh phục giám khảo này với "Dẫu có lỗi lầm"
Nguyễn Văn Hoàng - thí sinh từng khiến khán giả thót tim với những phần thi nuốt kiếm, nuốt rắn lục và khoan mũi. Ngoài ra anh còn trình diễn một khả năng lạ khác là ngậm bóng đèn vào miệng và làm sáng bóng đèn điện mà không có một thiết bị hỗ trợ nào. Để tăng độ nguy hiểm,
Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục làm giám khảo và khán giả thót tim khi nằm trên sân khấu và cho xe máy chở 3 người cán ngang qua người.