Về độ chịu chơi, Messi cũng “không phải dạng vừa đâu”

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 20:15 10/06/2017

Với những ai còn nghĩ rằng Leo Messi sống chẳng khác nào một thầy tu thì nhầm hoàn toàn. Messi tuy không phải dân chơi cỡ Ronaldo, Beckham nhưng tuyệt đối không phải dạng vừa.

Chuyện Messi bất ngờ chi tới 30 triệu euro để mua lại một khách sạn 4 sao cách thủ đô Catalan 40km và đổi tên nó thành MiM khiến không ít người ngỡ ngàng. Khách sạn mà M10 vừa mua có 77 phòng và dự kiến sau khi được gắn mác Messi, giá phòng sẽ tăng lên thành 250 euro/đêm.

Bấy lâu nay, giới mộ điệu bóng đá vẫn quan niệm rằng, Messi sống chẳng khác nào thầy tu. Anh kiếm được vài chục triệu mỗi năm mà chẳng chịu chơi bời gì, cũng chẳng có nhu cầu hưởng thụ nhiều. Trong khi đó nhìn sang Ronaldo mà ngưỡng mộ. CR7 kiếm tiền giỏi, tiêu tiền cũng khiếp. Ronaldo sở hữu 4 khách sạn, cả một hệ thống cửa hàng mang thương hiệu của anh, làm từ thiện rất nhiều. Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa.

Về độ chịu chơi, Messi cũng “không phải dạng vừa đâu” - Ảnh 1.

Khách sạn MiM mà Lionel Messi mới trở thành chủ sở hữu.

Tờ Marca từng cố gắng tìm hiểu một ngày bình thường của Messi, và nó diễn ra thế này: Messi thức dậy, ăn sáng cùng con trai. Anh lái xe đưa con trai tới trường rồi đến sân tập. Kết thúc ngày tập luyện, Messi trở về nhà ăn tối, chơi đùa với bé Thiago cho đến khi lên giường đi ngủ. Chấm hết. Nhạt toẹt.

Tuy nhiên, chuyện M10 ngấm ngầm đầu tư vào một khách sạn khiến báo giới buộc phải nghĩ lại. Phải chăng Messi chơi kín quá nên không ai biết. Businessinsider, trang web chuyên soi mói tài sản của các cầu thủ nổi tiếng lập tức cho NHM câu trả lời. Messi cũng không phải dạng vừa đâu.

M10 cũng sở hữu 3 chiếc siêu xe trong gara, gồm: Maserati GranTurismo, Audi R8 Spyder và Ferrari F430. Giá của 3 chiếc cộng lại cũng trên cả triệu euro. Messi sở hữu một ngôi biệt thự siêu rộng ở Barcelona. Nếu chụp căn biệt thự của Messi từ… vệ tinh sẽ thấy rõ hình ảnh hồ nước được anh thiết kế giống hệt trái bóng.

Về độ chịu chơi, Messi cũng “không phải dạng vừa đâu” - Ảnh 2.

Lionel Messi bên chiếc Audi R8 Spyder.

Messi đi du lịch bằng… máy bay riêng. Anh tới dự lễ trao giải Quả bóng vàng cũng bằng chiếc chuyên cơ cá nhân này. Bức ảnh M10 chụp tự sướng bên cạnh bạn gái Antonella Roccuzzo, trong bộ vest màu đỏ anh mặc đi dự Gala Quả bóng vàng ban đầu tưởng là trên một chuyến bay nào đó. Ai dè, nó được chụp trên chiếc máy bay riêng của Messi.

Vào tháng 2 vừa qua, Messi vừa mua thêm một căn nhà nữa ngay sát vách ngôi biệt thự nơi anh đang ở. Ngôi nhà đó đang bỏ hoang. Tại sao? Vì đó vốn là căn nhà của người hàng xóm ồn ào, khiến Messi cảm thấy khó chịu. Để mua sự yên tĩnh cho bản thân, anh mua luôn ngôi nhà của người hàng xóm và vứt đó.

Vậy Messi có làm từ thiện không? Tháng 3/2013, Messi quyên góp 812.000 euro cho một bệnh viện ở Rosario, Argentina. Messi cũng có một quỹ từ thiện của riêng mình mang tên Leo Messi Foundation.

Về độ chịu chơi, Messi cũng “không phải dạng vừa đâu” - Ảnh 3.

Messi cũng thường xuyên đi làm từ thiện.

Theo tờ AS, ngôi nhà Messi từng ở thời thơ ấu hiện đang bỏ hoang. Tuy nhiên, Messi hàng năm vẫn chi trả đều đặn tiền thuê nhà và tiền cho nhân viên dọn dẹp nơi này. Đó là kỷ niệm và M10 không muốn đánh mất.

Giờ thì chúng ta đã có thể khẳng định, chuyện Messi sống như thầy tu, kiếm bao nhiêu tiền đưa hết cho bố giữ là bịa đặt. Messi cũng xài tiền vào các thú vui xa hoa không kém gì ai đâu.