Video troll cười bể bụng: Những sang chấn tâm lý của cầu thủ Việt trong mùa dịch Covid-19

S.T, Theo Trí Thức Trẻ 21:44 22/04/2020

Hãy cùng tìm hiểu xem những chàng cầu thủ thay đổi tâm lý như thế nào trong thời gian qua nhé.

Những ngày giãn cách xã hội đang dần trôi qua, ngày mai 23/4, một số nhóm học sinh sinh viên sẽ được đi học trở lại sau kì nghỉ Tết dài nhất lịch sử. Việc ở nhà quá lâu khiến không chỉ các bạn học sinh mà cả các cầu thủ cũng cảm thấy khó chịu, bí bách về tâm lý. Nắm bắt được điều đó, mới đây, trên một fanpage bóng đá hoạt động trên mạng xã hội Lotus đã đăng tải video troll hài hước, tổng hợp những biểu hiện "sang chấn tâm lý" của cầu thủ dễ mắc phải trong mùa dịch Covid-19.

Những biểu hiện đó được chia thành 5 cấp độ. Cấp độ đầu tiên là thay đổi thói quen hằng ngày. Từ việc phải dậy sớm, không được thức khuya, nay Công Phượng đã thoải mái chơi game cùng Đình Trọng mà không phải lo lắng bị quản thúc. Nhìn khuôn mặt tươi vui phấn khởi của hai anh chàng đủ biết sự sung sướng khi được nghỉ dài dài rồi.

Video troll cười bể bụng: Những sang chấn tâm lý của cầu thủ Việt trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Công Phượng cùng Đình Trọng chăm chú chơi game. Ảnh: Chụp màn hình.

Cấp độ thứ hai là sự nhầm lẫn về thời gian. Sau khi nghỉ một quãng quá dài, cầu thủ sẽ xuất hiện tình trạng "đãng trí", mặt mũi ngơ ngác khi được hỏi về ngày tháng. Đôi khi có cả những hành động lạ lùng không bình thường. Bởi vì ngày nào cũng được nghỉ thì đâu cần quan tâm hôm nay là thứ mấy, lịch tập luyện ra sao phải không nào?

Cấp độ ba được đánh giá bắt đầu ở mức nguy hiểm. Các cầu thủ bắt đầu quên mất việc sử dụng đồ vật xung quanh làm sao cho đúng. Điển hình là việc tiền đạo Nguyễn Công Phượng tâng cuộn giấy vệ sinh mà cứ ngỡ mình đang tâng bóng trên sân vậy. Nguy hiểm quá!

Video troll cười bể bụng: Những sang chấn tâm lý của cầu thủ Việt trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Biểu hiện tâm lý của cấp độ hai là khuôn mặt lúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngác. Ảnh: Chụp màn hình.

Đỉnh điểm của sự ức chế về tâm lý được thể cấp độ bốn. Nhớ thầy, nhớ đồng đội, cả ngày phải gò mình trong bốn bức tường, các cầu thủ bắt đầu "trút giận" lên đồ đạc trong nhà. Điển hình cho cấp độ này là hậu vệ đang thi đấu tại châu Âu Đoàn Văn Hậu. Khó chịu khi phải tâng bóng trong nhà, Văn Hậu liền "giận cá chém thớt" lên chiếc đồng hồ treo tường vô tội.

Cấp độ cuối cùng được biểu hiện qua hành động các cầu thủ thích làm những việc thường ngày mình ghét. Hay đúng hơn họ đang là "mất phương hướng trong cuộc sống". Trong video, tác giả đã lồng ghép hình ảnh chàng tiền vệ Đức Huy trong trang phục chỉ nhìn thấy ở một quốc gia Tây Á, đang chăm chỉ lau dọn nhà cửa khiến thủ môn Đặng Văn Lâm phải giật mình khi bước chân vào nhà.

Văn Hậu "trút giận" lên chiếc đồng hồ treo tường, Đức Huy chăm chỉ lau dọn nhà. Ảnh: Chụp màn hình.

Một video thật hài hước phải không các bạn. Hi vọng các bạn sẽ có những phút giây thư giãn khi phải ở trong nhà. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày