Vĩnh Long: Nghi án người đàn ông sát hại bố mẹ ruột và đâm cháu gái 18 tuổi nguy kịch

Tứ Quý, Theo Thời Đại 19:53 10/08/2018

Người dân vùng quê bình yên hoảng hồn khi phát hiện 3 người thân trong gia đình nằm bất động trên vũng máu. Trong đó 2 người đã tử vong, còn cô gái 18 tuổi đang nguy kịch.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân tại xã Phú Lộc vô cùng hoảng hốt khi phát hiện vụ án mạng kinh hoàng 3 người nằm bất động trên vũng máu là vợ chồng ông Võ Văn Á (75 tuổi), bà Trần Thị Lang (71 tuổi) và cô cháu gái của 2 người là Hồ Đan Thanh (18 tuổi).

Vĩnh Long: Nghi án người đàn ông sát hại bố mẹ ruột và đâm cháu gái 18 tuổi nguy kịch - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra án mạng kinh hoàng.

Ngay sau đó, người dân trình báo với công an đồng thời hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên ông Á và bà Lan đã chết, còn em Thanh hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tam Bình đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm.

Qua truy xét, công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Võ Văn Tuấn (con trai ông Á và bà Lan) để điều tra về hành vi "Giết người".

Vĩnh Long: Nghi án người đàn ông sát hại bố mẹ ruột và đâm cháu gái 18 tuổi nguy kịch - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án mạng khiến 2 người chết và cô gái 18 tuổi nguy kịch.

Nghi phạm Tuấn bị tình nghi ra tay sát hại bố mẹ ruột và làm cháu gái bị thương. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định ông Á và bà Lan tử vong do chấn thương sọ não.

Được biết, Tuấn từng bị kết án 8 năm tù về tội "Hiếp dâm". Sau khi mãn hạn tù, đối tượng sống bằng nghề phụ hồ.

Sau đó, gã này lấy vợ và sinh được 2 người con nhưng hiện đã ly hôn rồi về sống với bố mẹ ruột. Vợ chồng ông Á, bà Lan vừa mới từ bệnh viện về nhà thì nghi bị Tuấn sát hại.

Theo người dân, do thời điểm xảy ra vụ án mạng là lúc trời mưa to nên không ai nghe thấy gì.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày