Mỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
Kể từ ngày đón cháu trai đầu, tôi đã thầm quyết tâm sẽ làm bất cứ điều gì để chăm thành viên mới này của gia đình. Nhưng có vẻ công sức và tâm huyết của tôi không được trân trọng.
Cách đây 3 năm, bà Hương gặp ông Phúc tại đám cưới của người cháu. Bà chưa từng nghĩ sẽ kết duyên với định mệnh thứ hai của cuộc đời khi đã ngoài 50 tuổi.
Anh Phùng lấy vợ sau đúng 1 ngày gặp mặt và bỏ ra gần 1 tỷ đồng sính lễ; nhưng vợ không chịu ở chung mà bỏ đi sống cùng người đàn ông khác, anh đành báo cảnh sát.