Vợ con khóc ngất khi nhận thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 14:22 05/08/2017

Nhận được tin thi thể anh Giàng A Hù (39 tuổi, làm việc tại Đài PTTH huyện Mù Cang Chải) sau hai ngày mất tích vì bị lũ cuốn trôi, vợ con anh khóc ngất khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ngày 5/8, lực lượng chức năng cùng người dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vẫn tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau khi xảy ra lũ ống kinh hoàng sáng ngày 3/8. Vào lúc 9h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ 4 là anh Giàng A Hù (39 tuổi, làm việc tại Đài PTTH huyện Mù Cang Chải) sau 2 ngày bị lũ cuốn trôi tại hồ thủy điện Mù Cang Chải.

Vợ con khóc ngất khi nhận thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái - Ảnh 1.

Vợ và người thân anh Hù khóc ngất khi tìm thấy thi thể nạn nhân.

Nhận được thông báo của cơ quan chức năng, người thân cùng gia đình nạn nhân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Tất cả đều không kìm nén được giọt nước mắt xót xa, đau đớn trước sự ra đi đột đột ngột của anh Hù, hy vọng về một phép màu sẽ đến với anh cuối cùng đã dập tắt. Không nén được nỗi đau, chị Cứ Thị Sầu (vợ nạn nhân) khóc lóc thảm thiết, gọi tên chồng trong tuyệt vọng.

Vợ con khóc ngất khi nhận thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái - Ảnh 2.

Bé Sơn đau đớn khi tìm thấy thi thể cha.

Vợ con khóc ngất khi nhận thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái - Ảnh 3.

Nhiều người dân thiệt hại nặng sau trận lũ quét.

Người thân anh Hù chia sẻ, vào rạng sáng 3/8, khi cơn lũ quét tràn về anh Hù đã hô hoán và đưa vợ cùng 2 con chạy lũ. Nhưng rồi nghĩ đến đàn lợn 15 con, tài sản lớn nhất của gia đình có thể bị đất đá đè chết, anh vội quay lại mở cửa cho đàn lợn chạy ra ngoài. Không may, đúng lúc này, lũ ống và các tảng đá sập xuống khiến anh bị dòng nước siết cuốn đi.

Vợ con khóc ngất khi nhận thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái - Ảnh 4.

Vợ con khóc ngất khi nhận thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái - Ảnh 5.

Máy xúc, lực lượng chức năng được huy động khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Cùng mẹ và người thân đến hiện trường nhận thi thể cha về mai táng, Giàng Thị Liên (học lớp 11) khóc nghẹn rồi ngã quỵ xuống đất. Phía bên cạnh, cháu Giàng A Sơn (học lớp 7) không giấu được nước mắt, ôm siết lấy người thân liên tục gọi tên cha. Nỗi đau khi mất đi người cha, trụ cột chính trong gia đình khiến gia đình, người thân em Sơn đau xót, những người chứng kiến vụ việc cũng không kìm nén được giọt nước mắt và lo lắng.

Ông Chu Đình Ngữ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn đang rất khẩn trương. Tất cả các lực lượng đều đang nỗ lực hết sức, sẵn sàng những đêm trắng để Mù Cang Chải sớm vượt qua được những nỗi đau thương và tổn thất. Hiện tại huyện Mù Cang Chải vẫn có 10 người còn đang mất tích. Công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được đẩy mạnh, giao thông một số khu vực vẫn đang bị chia cắt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày