Háo hức chờ đêm 30 Tết xem Táo quân không chỉ là tâm trạng chung của người Việt trong nước mà còn của cả những du học sinh đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Mặc dù đang trong giờ đi học, đi làm nhưng ai cũng tranh thủ đón xem món ăn tinh thần không thể thiếu những ngày Tết này.
Xem táo quân là phải có team, vừa xem vừa bàn luận mới xôm
Học hành tạm gác lại một tý, xem Táo quân đón Tết cái đã
Cầu mong đang xem đừng có rớt mạng!
Trước Tết đầu tư cái tivi để xem Táo quân cho nó đúng nghĩa để thưởng thức và thấm hết bao nhiêu câu nói xoáy thâm thúy của các táo
Điện thoại là phương tiện phổ biến nhất để xem Táo quân với những ai đang xa quê
Một mình đón Tết tuy buồn nhưng Táo quân là không thể bỏ qua
Bận đi làm không xem được trên tivi nên đành chọn cách xem livestream trên Facebook vậy
Ngày mai phải đến trường đi học nhưng đêm nay kiểu gì cũng phải cùng Việt Nam sống trọn từng khoảnh khắc đón năm mới
Không cần mai đào, bánh chưng, có Táo quân là có Tết rồi!