Liên quan vụ xác chết đổ bê tông ở Bình Dương, theo một nguồn tin, cơ quan công an đã làm rõ về tình tiết một người tên Hiệp gọi đặt phòng trong khu resort cho nhóm nghi phạm ở.
Trước đó cả 4 bị can khai nạn nhân Trần Đức Linh chết tại một villa ở Bà Rịa-Vũng Tàu là do nhảy lầu bỏ trốn, tuy nhiên kết quả điều tra của cảnh sát xác định nạn nhân này bị giết.
Theo người tham gia kiểm sát hiện trường cho biết, Huyên là người ngoan cố nhất, chống đối bằng cách tuyệt thực không ăn, không uống, không khai nhân thân lai lịch cũng như hành vi phạm tội.
Liên quan vụ xác chết trong thùng bê tông, theo một nguồn tin từ cơ quan công an, khi cảnh sát đến căn nhà nơi phát hiện thi thể 2 nam giới, đã thu được một số can nhựa.
Theo điều tra, nghi phạm Huyên trong vụ án từng là người có học vị cao, là giảng viên một trường Đại học ở quận Thủ Đức, TP. HCM. Tuy nhiên sau đó Huyên bỏ dạy để đi "tu luyện".
Theo ông Thao, hành vi giết người như trong vụ sát hại giấu xác trong bê tông, trên cả nước, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa bao giờ xảy ra.
Trước khi nghĩ đến dùng bình ắc quy nối điện để giết anh Thành, các nghi phạm đã mua 6 khẩu súng điện nhằm sát hại nạn nhân nhưng thấy không hiệu quả nên không sử dụng.