Vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải: "Con tôi sẽ về mà, sao lại nói nó chết..."

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 17:15 09/02/2017

Dù người chị của nạn nhân đã đến Công an xác nhận nhưng người mẹ vẫn không tin và một mực phủ định con gái của mình chưa bị giết. "Nó dặn tôi là đến ngày đi núi bà Đen sẽ về, 2 mẹ con sẽ cùng nhau đi. Sao lại nói nó chết...", người mẹ đau đớn tâm sự.

Liên quan đến vụ việc thi thể người phụ nữ khỏa thân bị sát hại rồi bỏ vào bao tải như đã thông tin, ngày 9/2, chúng tôi đã cố gắng tìm tới ngôi nhà của chị Trần Thị Thanh Hoàn (tên thường gọi là Hồng, SN 1983, ngụ xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TPHCM) để tiếp xúc với những người thân phía gia đình nạn nhân. 

Người mẹ vẫn không tin người con gái của mình bị sát hại vẫn đợi con về 

Ngôi nhà của gia đình chị Hoàn nằm sâu ở con đường dẫn vào rừng cao su ở xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Căn nhà thô sơ, cũ kỹ, bên trong chỉ có cây quạt máy điện đã cũ từ lúc nào, trên tường có tấm hình của chị Hoàn.

Vừa vào tới nhà chúng tôi nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trong nhà lủi thủi 1 mình, với vẻ mặt khắc khổ. Qua những người thân, chúng tôi biết được đó là bà Kim (65 tuổi, mẹ của chị Hoàn). 

Vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải: Con tôi sẽ về mà, sao lại nói nó chết... - Ảnh 1.

Di ảnh của chị Hoàn.

Bà Kim thậm chí không tin, bác bỏ hoàn toàn việc con gái bị sát hại rồi bị bỏ xác vào bao tải. "Con Hoàn đi làm ở xa chưa về. Xã hội này nhiều đứa con gái cũng xăm hình giống như con mình. Đôi bông tai của nó bán nhiều ở chợ lắm...".

Khi những người thân có mặt lấy hình chị Hoàn về để tiến hành đặt lên bàn thờ, bà Kim hét lớn, la mắng những người này. "Nó dặn tôi là đến ngày đi núi bà Đen sẽ về, 2 mẹ con sẽ cùng nhau đi. Sao lại nói nó chết...".

Chưa kịp về ăn Tết thì tai họa đã ập đến

Những người thân gia đình cho biết, vợ chồng bà Kim có 2 người con gái, chị Hoàn là con út. Gia đình bà Kim trước đây ở ngoài mặt tiền đường nhựa lớn. Người mẹ tần tảo nuôi cả 2 chị em khôn lớn. 

Chị Hoàn lấy chồng là người tỉnh phía Bắc, 2 vợ chồng cũng chăm chỉ làm ăn chưa nghĩ đến việc có con. Tuy nhiên, người chồng đã không qua khỏi sau 1 năm phát hiện và chữa trị căn bệnh u não. 

Vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải: Con tôi sẽ về mà, sao lại nói nó chết... - Ảnh 2.

Bà Kim vẫn không tin con gái bị sát hại.

Tai họa cứ dần ập đến gia đình của bà Kim, cha của chị Hoàn cũng qua đời vì bệnh ung thư sau hơn 2 năm điều trị. Bà Kim đã phải bán miếng đất mặt tiền và dời nhà ra phía sau. 

Sau khi chồng mất 1 thời gian, chị Hoàn rời nhà để đi làm xa, mong có thêm tiền phụ giúp gia đình của mình. Mặc dù đi làm, chị vẫn thường xuyên trở về thăm mẹ.

Vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải: Con tôi sẽ về mà, sao lại nói nó chết... - Ảnh 3.

Căn nhà lụp xụp của bà Kim.

Bà Kim làm công việc lượm củi về bán cho những người xung quanh. Hằng ngày, bà lại đạp xe vào vườn kiếm củi chở về bán, mỗi lần bà kiếm dưới 100 ngàn đồng và để dành. Chị Hoàn biết chuyện cũng ngăn cản mẹ vì bà cũng đã tuổi cao sức yếu, tuy nhiên, khi con gái đi làm ở xa bà vẫn lén đi làm, có hôm thồ nhiều củi, xe ngã đè cả lên người. 

Trong dịp gần Tết Nguyên đán 2017, bà Kim lên thăm chị Hoàn ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhìn thấy bà Kim mang đôi dép đã hư, chị đưa mẹ đi mua đôi mới. Chị cũng tâm sự sẽ cố gắng làm kiếm tiền để về sửa lại nhà cho gia đình. 

Tuy nhiên chưa kịp về ăn Tết thì tai họa đã ập đến. Trước lúc mất tích chị Hoàn còn gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe mẹ, người thân, hàng xóm và 2 đứa cháu con của người chị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày