Vụ tìm phượt thủ người Anh ở Fansipan: Phải nhờ nhà ngoại cảm xác định vị trí nạn nhân

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:14 11/06/2016

Liên quan đến vụ việc phượt thủ người Anh Aiden Webb tử vong khi leo Fansipan, đại diện cơ quan công an huyện Sa Pa cho biết, trong mấy ngày tìm kiếm, lực lượng công an phải nhờ nhà ngoại cảm để định hình vị trí của nạn nhân.

Trưa 11/6, thông tin với chúng tôi, cơ quan công an huyện Sa Pa cho biết, đơn vị đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Aiden Shaw Webb (23 tuổi, quốc tịch Anh) là do bị ngã xuống vực, kiệt sức nhưng không có người cứu kịp thời nên tử vong. 

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng của Sa Pa đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về nước lo hậu sự. 

Một cán bộ Công an huyện Sa Pa cũng cho biết, người phát hiện thi thể du khách người Anh đầu tiên là nhóm người của lực lượng công an gồm: quân đội, công an, người dân địa phương thông thạo địa hình và nhà ngoại cảm. 

Vụ tìm phượt thủ người Anh ở Fansipan: Phải nhờ nhà ngoại cảm xác định vị trí nạn nhân - Ảnh 1.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, ngày 10/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể Webb và bàn giao lại cho người nhà để đưa về nước lo hậu sự. Ảnh từ facebook nhân vật.

"Sau 4 ngày tìm kiếm du khách người Anh nhưng không có kết quả, ngoài một nhóm lực lượng của cơ quan công an, quân đội, người dân địa phương, lực lượng tìm kiếm của công an huyện Sa Pa phải nhờ đến cả nhà ngoại cảm để hướng dẫn chỉ đúng vị trí của du khách Anh. Từ đó, chúng tôi khoanh vùng tìm kiếm và phát hiện chính xác vị trí", vị cán bộ này cho hay.

Về thông tin, hình ảnh của một nhóm phượt đăng tải cho rằng phượt thủ người Anh đã ăn cỏ để cầm cự trước khi chết, vị cán bộ công an huyện Sa Pa đã bác bỏ điều này. 

"Tôi khẳng định du khách người Anh không hề ăn cỏ cầm cự mà nguyên nhân anh ấy mất là do đuối sức, ngã xuống vực không có người cứu", vị đại diện này nói rõ.

Trước đó, Webb đến Sa Pa, Lào Cai ngày 2/6 và nghỉ ở thị trấn. Sáng hôm sau, anh để bạn gái ở lại khách sạn và đi chinh phục đỉnh Fansipan một mình. Hai người vẫn liên lạc với nhau qua Facebook.

Du khách này xuất phát từ thôn Sín Chải, leo dọc theo tuyến cáp treo lên Fansipan. Đến 18h cùng ngày, Webb báo bị ngã xuống thác, chấn thương đầu gối và bị đá cắt ở tay rách sâu chảy nhiều máu.

Anh cũng gửi vị trí định vị bị ngã qua tin nhắn cho bạn gái. Hai người vẫn nhắn cho nhau đến 6h sáng 4/6 thì mất liên lạc.

Đến 13h ngày 9/6, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy thi thể Aiden Webb. Phải rất vất vả lực lượng chức năng mới đưa được thi thể nạn nhân về đến Bệnh viện huyện Sa Pa chiều ngày 10/6 trong sự mong mỏi của người thân và gia đình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày