Vụ việc đáng xấu hổ của bóng đá Trung Quốc bị khui ra, biến thành trò cười cho cư dân mạng

Đặng Phong, Theo Pháp luật & Bạn đọc 17:08 21/03/2022

Một phóng viên người Trung Quốc mới đây đã tiết lộ vụ việc "khó đỡ" của một nhân viên thuộc Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.

Cụ thể, tờ Sohu dẫn lại thông tin từ phóng viên Jia Yanfeng về vụ việc kể trên: "Một trò hề của bóng đá Trung Quốc đã bị phóng viên nổi tiếng Jia Yanfeng khui ra. Anh ấy đăng vụ việc lên MXH và cư dân mạng đã liên tục có những lời bình luận mỉa mai.

Sự việc diễn ra ở một đội tuyển giấu tên của Trung Quốc. Họ từng có kế hoạch ra nước ngoài tập huấn. Một quy trình hợp lý đã được báo cáo lên Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Sau đó, đội gửi yêu cầu lên các cơ quan có thẩm quyền để sắp xếp nhân viên hành chính đi lấy hộ chiếu và xin visa cho các cầu thủ cũng như ban huấn luyện.

Tưởng chừng mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng khi gần thời điểm đội sang nước ngoài thì lại có sự cố xảy ra. Khi HLV trưởng hỏi tình hình xin visa thế nào, kết quả là visa thì chưa xin được, còn hộ chiếu thì bị nhân viên hành chính LĐBĐ Trung Quốc cất giữ trong tủ.

Điều đáng nói, tủ đựng hộ chiếu bị nhân viên hành chính khóa lại, trong khi nhân viên này lại quên lịch trình của đội nhà và đã ra nước ngoài nghỉ mát. Điều đó khiến vị HLV trưởng vô cùng tức giận.

Vụ việc đáng xấu hổ của bóng đá Trung Quốc bị khui ra, biến thành trò cười cho cư dân mạng - Ảnh 1.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc từng đối mặt với không ít điều tiếng

Mọi người trong đội phải cố gắng phá tủ để lấy hộ chiếu. Sau đó, chính HLV trưởng phải nhờ đến mối quan hệ của bản thân để xin visa ngay trong đêm. Nếu không làm như vậy, đội sẽ không thể ra nước ngoài tập huấn đúng thời hạn".

Sau khi tường thuật lại vụ việc do phóng viên Jia Yanfeng đăng tải, tờ Sohu còn đưa ra lời mỉa mai LĐBĐ Trung Quốc: "LĐBĐ Trung Quốc có gần 100 nhân viên, nhưng kết quả họ lại không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bóng đá Trung Quốc vẫn vậy, luôn rất thiếu chuyên nghiệp. Còn nhớ vào kỳ họp đại hội năm ngoái, LĐBĐ Trung Quốc xác nhận đã lỗ tới 50 triệu NDT".

Trong bài đăng của phóng viên Jia Yanfeng, một số người để lại bình luận châm biếm như: "Đáng lẽ các ông phải vác cái tủ đi tìm nhân viên phụ trách mới đúng", "Sao mà vội vàng thế, không đợi nhân viên đó về được à" hay "Đây chỉ là một trong số rất nhiều trò cười của bóng đá Trung Quốc".

https://soha.vn/vu-viec-dang-xau-ho-cua-bong-da-trung-quoc-bi-khui-ra-bien-thanh-tro-cuoi-cho-cu-dan-mang-20220321150226791.htm