Vừa chia tay bạn trai được sếp ân cần hỏi han, cô gái trẻ không ngờ sập bẫy của kẻ bệnh hoạn, tử vong tức tưởi

Song Kỳ, Theo Pháp luật và Bạn đọc 15:26 20/10/2021

Phát hiện nạn nhân vừa chia tay bạn trai, gã sếp lập tức vui mừng, cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để hắn thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của mình.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào sáng 20/10, Tòa án Trung cấp Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã mở phiên tòa xét xử, truy tố bị cáo họ Bành về tội hiếp dâm.

Theo cáo trạng, Bành năm nay 40 tuổi, tốt nghiệp đại học và nguyên là giám đốc dữ liệu của một công ty xây dựng ở thành phố Mễ Châu. Từ năm 2018, Bành phát hiện bản thân có những ham muốn tình dục bất thường.

Hắn thường thích xem phim khiêu dâm với nội dung cô gái bị cưỡng bức, đồng thời mua rất nhiều đồ chơi tình dục, thuốc ngủ, thuốc mê... chờ thời cơ để thực hiện mưu đồ bệnh hoạn.

Ngày 23/1/2021, bị cáo Bành vô tình biết được đồng nghiệp nữ của mình, Tiểu Mỹ, mới chia tay bạn trai và đang rất đau khổ. Bành tin rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn ra tay, vì vậy đã mời Tiểu Mỹ đi ăn tối cùng với hắn, lấy lý do an ủi nạn nhân.

Vừa chia tay bạn trai được sếp ân cần hỏi han, cô gái trẻ không ngờ sập bẫy của kẻ bệnh hoạn, tử vong tức tưởi - Ảnh 1.

Trong buổi hẹn, Bành cẩn thận mang theo thuốc mê và một số loại đồ chơi tình dục. Sau khi uống bia, cả hai đến một phòng khách sạn ở quận Cao Minh để tiếp tục tâm sự vào khoảng 2 giờ sáng. Lúc này, nhân cơ hội Tiểu Mỹ ngủ say, Bành đã cho thuốc mê vào khăn giấy, đặt dưới mũi để khiến nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi xâm hại giống như những gì hắn từng tưởng tượng ra khi xem những đoạn phim đồi trụy.

Đến khoảng 5 giờ sáng, thấy Tiểu Mỹ vẫn ngủ say, Bành lén lút mang thuốc mê và các vật chứng ra ngoài vứt bỏ. Đến khoảng 6 giờ, Bành quay lại phòng và gọi cảnh sát, khai man rằng Tiểu Mỹ uống rượu say quá nên không tỉnh táo. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì phát hiện ra Tiểu Mỹ đã chết.

Theo xác định của pháp y, nạn nhân Tiểu Mỹ chết do rối loạn chức năng hô hấp và tuần hoàn cấp tính do ngộ độc thuốc gây mê. Bành bị bắt không lâu sau đó với nghi ngờ đã gây mê nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn, cuối cùng khiến nạn nhân tử vong.

Trong phiên xét xử sáng nay, 20/10, anh trai của nạn nhân, ông Trần cho biết Tiểu Mỹ chỉ mới 23 tuổi, vừa đi làm ở công ty chưa được một tháng thì đã xảy ra sự việc đau lòng.

Bố của họ bị mù, mẹ là người câm điếc, hai anh em họ được gia đình ngoại nuôi dưỡng, cuộc sống vốn dĩ rất khó khăn. Vì bố mẹ nạn nhân đều là người khuyết tật lại không biết tiếng phổ thông nên họ không tham dự phiên tòa.

Ông Trần cũng tiết lộ em gái là người rất hiếu thảo, từ sớm đã cố gắng đi làm thêm để tiết kiệm tiền đi học. Trước khi vào công ty làm, nạn nhân từng bàn với anh trai sẽ mua một chiếc ô tô nhỏ và cả nhà cùng đi du lịch.

Hiện tại gia đình nạn nhân đã đệ đơn kiện dân sự, yêu cầu bị cáo Bành phải chịu trách nhiệm bồi thường các chi phí tang lễ, tổn thất tinh thần với tổng số tiền là 1 triệu tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Hiện chưa có thông tin về phán quyết của tòa. Phía luật sư và người thân của bị cáo Bành từ chối tất cả cuộc phỏng vấn. Được biết kẻ bán thuốc gây mê cho tên Bành cũng đã bị bắt và truy tố trong một vụ án khác.

Nguồn: Sina