"Vua đất" Đồng Vĩnh (Mê Cung) là minh chứng cho câu “giàu chưa chắc đã sướng” khi vẫn khổ trăm bề!

Ni, Theo Helino 23:30 14/07/2019

Đồng Vĩnh (Mê Cung) trở thành người bất hạnh nhất khi mẹ già cờ bạc, con gái hư hỏng, vợ cả hóa điên còn vợ hai thì lừa dối ông. Chính Đồng Huy – đứa con trai mà "ông vua đất" quý như sinh mạng hóa ra chẳng phải con mình.

Mê Cung càng ngày càng có những diễn biến căng thẳng khiến khán giả phải "thót tim" ngóng chờ mỗi ngày. Diễn biến phim những tập gần đây đang xoay quanh những biến cố của gia đình Đồng Phủ - đại gia đình giàu có tiếng. Hàng nghìn mớ rắc rối khiến người xem càng xót xa hơn cho Đồng Vĩnh (NSƯT Hoàng Hải) – người nhiều tiền nhưng mang rắc rối trăm bề.

Vua đất Đồng Vĩnh (Mê Cung) là minh chứng cho câu “giàu chưa chắc đã sướng” khi vẫn khổ trăm bề! - Ảnh 1.

1. Mẹ già cờ bạc, tính tình cổ quái

Mẹ Đồng Vĩnh là bà Loan (NSƯT Ngọc Thoa) nổi tiếng cay nghiệt. Nhìn cách mà bà đối xử với Diệp (Thùy Dương) cũng đủ hiểu bà là người khắt khe đến mức thế nào. Tuy nhiên, khắt khe khó tính là vậy nhưng bà chính là "nguồn cơn" của mọi rắc rối đến với Đồng Vĩnh. Tưởng đâu bà Loan sẽ là người mẹ khuôn phép, nghiêm khắc dạy con cháu nên người, ai ngờ bà là một tay chơi bạc khét tiếng, chơi đến mức thua 4, 5 tỷ đồng mà bà vẫn coi như "vài đồng bạc lẻ".

Vua đất Đồng Vĩnh (Mê Cung) là minh chứng cho câu “giàu chưa chắc đã sướng” khi vẫn khổ trăm bề! - Ảnh 2.

Bà Loan suốt ngày quát nạt, hành hạ con dâu

Câu chuyện về bà Loan chưa dừng lại ở đó, vì muốn kiếm tiền trả nợ vụ thua bạc, chính bà còn cùng quản gia của nhà thuê giang hồ bắt cóc cháu trai Đồng Huy để tống tiền con trai mình. Ai đời bà nội lại đi bắt cóc cháu? Nhìn vào Đồng Vĩnh người ta chỉ thấy một nối bất hạnh khi có người mẹ như vậy.

Vua đất Đồng Vĩnh (Mê Cung) là minh chứng cho câu “giàu chưa chắc đã sướng” khi vẫn khổ trăm bề! - Ảnh 3.

Người mẹ báo hại Đồng Vĩnh khi suốt ngày cờ bạc, để thua đến 5 tỷ

2. Con gái đàn đúm, hư hỏng

Con gái của người cha giàu nứt đố đổ vách là Đồng Ngọc Lan (Huyền Trang). Sớm đã sinh ra trong nhung lụa nên Đồng Lan là một cô bé vô cùng bướng bỉnh và đặc biệt chỉ thích ăn chơi.

Vua đất Đồng Vĩnh (Mê Cung) là minh chứng cho câu “giàu chưa chắc đã sướng” khi vẫn khổ trăm bề! - Ảnh 4.

Đồng Lan – đứa con gái ngỗ ngược của nhà họ Đồng

Đồng Vĩnh giao cho cô làm dự án nhưng cô trì hoãn hết lần này đến lần khác. Đặc biệt cô con gái này còn có thái độ vô cùng hỗn xược với người mẹ kế của mình là cô Diệp. Trong tập 23 của Mê Cung, chính Đồng Lan còn là thủ phạm khiến cho Trinh – cô giúp việc đang có ý định quyến rũ bố mình phải chết hụt và nhà họ Đồng được phen náo loạn.

Vua đất Đồng Vĩnh (Mê Cung) là minh chứng cho câu “giàu chưa chắc đã sướng” khi vẫn khổ trăm bề! - Ảnh 5.

3. Vợ cả hóa điên – vợ hai lăng nhăng

Người vợ cả của Đồng Vĩnh là bà Liễu (Thanh Tú) hóa điên sau vụ trả thù của Đồng Vĩnh đối với gia đình bà. Từ một người có đủ hạnh phúc với vợ đẹp, con xinh, Đồng Vĩnh trở thành ông chồng của một bà vợ điên và đứa con gái hỗn xược.

Vua đất Đồng Vĩnh (Mê Cung) là minh chứng cho câu “giàu chưa chắc đã sướng” khi vẫn khổ trăm bề! - Ảnh 6.

Bà Liễu – người vợ điên của Đồng Vĩnh

Vua đất Đồng Vĩnh (Mê Cung) là minh chứng cho câu “giàu chưa chắc đã sướng” khi vẫn khổ trăm bề! - Ảnh 7.

Đúng lúc đó, Diệp xuất hiện với tin mừng mang thai đứa con trai 3 tháng là nguồn hạnh phúc lớn nhất đối với Đồng Vĩnh và Đồng Phủ. Tuy nhiên, "ông vua đất" thông minh là vậy, quỷ kế là thế lại bị chính vợ hai qua mặt khi Diệp lại có tình gian với Đông Hòa (Việt Anh) – cánh tay phải của Đồng Vĩnh.

Vua đất Đồng Vĩnh (Mê Cung) là minh chứng cho câu “giàu chưa chắc đã sướng” khi vẫn khổ trăm bề! - Ảnh 8.

Diệp qua mặt Đồng Vĩnh lén lút có tình gian với Đồng Hòa

4. Đồng Vĩnh thành kẻ "đổ vỏ"

Trong tập 24, bà Loan – mẹ của Đồng Vĩnh đã há hốc mồm không tin vào sự thật khi Diệp nói chuyện với Đông Hòa: "Anh tìm con trai về cho em đi. Nó cũng là con anh mà". Hóa ra kẻ khôn khéo như Đồng Vĩnh lại bị chính cận vệ của mình lừa gạt và thành tay "đổ vỏ". Bất hạnh chồng chất bất hạnh, và thật sự, Đồng Vĩnh mới là người đáng thương nhất, thê thảm nhất trong Đồng Phủ chứ không phải bà Liễu – người vợ điên.

Vua đất Đồng Vĩnh (Mê Cung) là minh chứng cho câu “giàu chưa chắc đã sướng” khi vẫn khổ trăm bề! - Ảnh 9.

Đồng Vĩnh lại chính là người đổ vỏ của Đông Hòa với Diệp

Vua đất Đồng Vĩnh (Mê Cung) là minh chứng cho câu “giàu chưa chắc đã sướng” khi vẫn khổ trăm bề! - Ảnh 10.

Sự thật quá phũ phàng, Đồng Huy không phải là con trai của Đồng Vĩnh

Giàu chưa hẳn đã có hạnh phúc và sung sướng về mặt tinh thần. Đồng Vĩnh chính là minh chứng cho câu nói trên. Mê Cung đang còn có những bí mật động trời nào chưa hé lộ? Đông Hòa và Diệp đã bị bại lộ gian tình, Đồng Vĩnh sẽ xử lí hai người này thế nào?

Hãy cùng đón xem Mê Cung lúc 21h30 trên VTV3 vào tối thứ 4, thứ 5 tuần tới nhé!

Thăm dò ý kiến

Bạn có thấy ông Đồng Vĩnh có số phận bi thảm không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.