“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/07/2016

Tập 1 “W – Two Worlds” khiến khán giả rợn người bởi yếu tố xuyên không cực kì hấp dẫn. Han Hyo Joo sẽ làm thế nào khi có một nhân vật truyện tranh mang tên Lee Jong Suk đang không ngừng tìm kiếm cô?

Tối 20/7, bộ phim truyền hình được chờ đợi nhất tháng 7: W – Two Worlds đã chính thức lên sóng đài MBC. Ngay trong tập đầu tiên, phim mới của Lee Jong Suk và Han Hyo Joo không ít lần khiến khán giả hồi hộp đến thót tim. Cô bác sĩ Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo) đã gặp gỡ "đại gia" Kang Chul (Lee Jong Suk) theo cách mà không phải ai cũng có thể ngờ tới: Một cánh tay đẫm máu chui ra từ bảng vẽ, lôi Yeon Joo vào không gian của Kang Chul!

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 1.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 2.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 3.

Yeon Joo sốc khi nhìn thấy khung hình Kang Chul bê bết máu

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 5.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 6.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 7.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 8.

Yeon Joo bị kéo vào không gian của Kang Chul

Bố của Yeon Joo, ông Oh Sung Moo (Kim Eui Sung), là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, tác giả của bộ truyện tranh ăn khách "W". Nhân vật chính trong câu chuyện của ông không ai khác chính là Kang Chul, một thiên tài bắn súng và cũng là tài phiệt trẻ tuổi nhất Hàn Quốc. W được yêu thích đến nỗi, dù Yeon Joo có thường xuyên bị một vị giáo sư được mệnh danh là "Chó Điên" bắt nạt ở bệnh viện, anh ta vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, thích thú mỗi lần được cô tiết lộ về tương lai của các nhân vật trong bộ truyện do bố cô sáng tác.

Oh Yeon Joo và giáo sư "Chó Điên" nói về bộ truyện tranh "W"

Khi đang ở bệnh viện, Yeon Joo hay tin bố mình đã bất ngờ mất tích. Vội vã đến phòng làm việc của bố, cô rất sốc khi được người học việc của ông tiết lộ ông đang muốn giết chết chính nhân vật của mình. Cầm trên tay tấm ảnh kì quái trên bàn làm việc của bố, Yeon Joo bắt đầu cảm thấy một luồng không khí kì lạ xung quanh mình. Chính lúc này, cô đã bị lôi vào không gian của bộ truyện tranh, nơi có một Kang Chul đang bất tỉnh giữa vũng máu, đúng như những gì đã được bố cô vẽ ra.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 10.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 11.

Yeon Joo cứu nguy cho Kang Chul

Yeon Joo một mình cứu nguy cho Kang Chul. Tuy nhiên, cô lại không nhận ra đây chính là nhân vật trong bộ truyện, cho tới khi có một người đàn ông gọi tên anh ta. Trở về với không gian của mình, Yeon Joo vẫn nghĩ đấy chỉ là một giấc mơ có hậu. Cô không thể tin nổi diễn biến của bộ truyện đã tự khắc thay đổi, và chính cô đã xuất hiện trong những khung hình.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 13.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 14.

Yeon Joo phát hiện chính mình trong bộ truyện của bố

Ở không gian bên kia, Yoon So Hee (Jung Yoo Jin), bạn thân và là thư kí của Kang Chul, tới thăm người bạn của mình đang nằm điều trị tại bệnh viện. Kang Chul không ngừng tìm kiếm người con gái đã cứu anh, dù tất cả những gì họ biết về cô gái bí ẩn ấy chỉ là một tấm danh thiếp có tên Oh Yeon Joo. Mặc dù là bạn thân, song quyết tâm của Kang Chul lại khiến So Hee cảm thấy không vui vẻ gì.

Lần này, tên của Yeon Joo đã xuất hiện trong bộ truyện của bố mình. Bị giáo sư "Chó Điên" trêu đùa chưa đủ, cô lại càng tỏ ra sợ hãi hơn khi biết một nhân vật truyện tranh đang ráo riết tìm kiếm mình. Điều gì sẽ xảy ra với cô gái trẻ? Liệu Yeon Joo sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại Kang Chul?

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 16.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 17.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 18.

Kang Chul không ngừng tìm kiếm Yeon Joo, người con gái đã cứu mình

Yeon Joo hốt hoảng khi biết Kang Chul đang tìm kiếm mình

Ngoài ra, tập 1 W – Two Worlds còn tiết lộ khá nhiều về quá khứ của Kang Chul. Năm 2004, Kang Chul tham gia Olympics Athens và giành huy chương vàng bộ môn bắn súng. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì anh bị tình nghi là kẻ đã sát hại cả gia đình của mình. Một sát thủ đã xuất hiện tại nhà Kang Chul trong đêm anh giành chiến thắng tại Olympics. Tất cả mọi người, từ bố, mẹ, em trai và em gái của Kang Chul, đều đã bị bắn chết.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 21.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 22.

Kang Chul giành Huy chương vàng tại Olympics

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 24.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 25.

Kang Chul bị tình nghi là kẻ đã sát hại cả gia đình

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 27.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 28.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 29.

Kang Chul tại phiên tòa xét xử

Dù đã được minh oan, Kang Chul vẫn bị mọi người xem là kẻ giết người. Chỉ còn một mình, anh tìm đến cái chết. Tuy nhiên, Kang Chul đã từ bỏ ý định kết liễu đời mình. Anh quyết định sống tiếp và bắt đầu lại từ đầu. Lúc này đây, Kang Chul đã là một tài phiệt nổi tiếng ở Hàn Quốc với khối tài sản cá nhân lên tới 800 triệu won. Cùng với việc sở hữu một ngoại hình hoàn hảo, anh là mơ ước của mọi cô gái.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 31.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 32.

“W” - Chuyện như đùa: Lee Jong Suk thò tay khỏi màn hình, kéo Han Hyo Joo vào máy tính - Ảnh 33.

Kang Chul từng tìm tới cái chết sau khi mất cả gia đình

Giới thiệu tập 2 "W"

W khởi đầu thuận lợi với rating 8,6%, xếp thứ hai trong ba phim cùng khung giờ. Hai phim còn lại là Uncontrollably Fond của KBS và Wanted của SBS lần lượt đạt rating 12,9% và 5,4%. 

Phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc sau tập 1 (nguồn: hitoritabi) 

(+5782, -442) Mới xem được 30 phút mà tôi đã nổi da gà rồi… Việc kết hợp giữa webtoon và drama đúng là tuyệt đỉnh… Sự giao thoa giữa thế giới giả tưởng và thế giới thực lôi cuốn tới mức không thể nói nên lời… Kang Chul à!! Cứ như mới xem một phim điện ảnh suốt 1 giờ đồng hồ ấy!! Tôi sẽ xem W vào thứ Tư, thứ Năm hehe. 

(+5171, -331) Cứ nghĩ tới chuyện người tìm kiếm mình là nam chính của webtoon… Haha, có hơi sợ một chút nhưng cũng rất mới mẻ nhé. To be continued… Tôi cứ nhắc đi nhắc lại cái cụm từ này nãy giờ. Nổi da gà luôn. 

(+4896, -317) Oa, diễn biến quá mới mẻ và hấp dẫn… Cả đạo diễn lẫn diễn xuất đều quá xuất sắc. 

(+4448, -295) Cái quái gì thế này, mới xem mà đã thấy hết cái vèo. 

(+3692, -278) Quá hấp dẫn quá hấp dẫn!! Đón chờ tập tiếp theo. 

(+1391, -110) Biên kịch của Nine + đạo diễn âm nhạc của Signal… 

(+1430, -125) 100% sẽ là bộ phim số 1 của khung giờ thứ Tư – thứ Năm. Rất thú vị và cuốn hút người xem! 

(+1302, -101) Bộ phim này sẽ làm bạn bị nghiện luôn… Đặc biệt là cái cụm từ ‘to be continued’ xuất hiện trong webtoon, tôi mới nhìn mà đã nổi hết da gà da vịt lên rồi… 

(+1300, -104) Mới tập 1 mà đã hay kinh hồn…. Lee Jong Suk đúng là có năng khiếu chọn kịch bản luôn ấy. 

(+1092, -84) Phải thừa nhận Lee Jong Suk rất có mắt chọn kịch bản. 

(+1061, -97) Vâng, phim hay tới nỗi tôi suýt tè ra cả quần luôn ấy. 

(+975, -78) Tôi sẽ theo phim này. Quá nhập tâm luôn… 

(+1031, -98) Tôi ghét phải so sánh nhưng với tư cách không là fan ai cả, thì giữa tập 1 Uncontrollably Fond và tập 1 W thì W hơn đứt rồi. 

(+1288, -185) Mấy bạn kêu sẽ không xem phim vì có Han Hyo Joo cuối cùng cũng đều bật tivi xem hết haha.

Đón xem tập 2 W – Two Worlds vào thứ Năm, ngày 21/7, trên đài MBC.