“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính cha đẻ đã tạo ra mình

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:37 04/08/2016

Có lẽ đến cả Conan cũng không thể đoán trước được diễn biến của “W – Two Worlds” nữa rồi.

Tập 5 W – Two Worlds lên sóng tối 3/8 tiếp tục "hack não" người xem bằng vô số diễn biến khó lường. Ngay trong lần đầu tiên bước chân vào thế giới thực, anh chàng Kang Chul (Lee Jong Suk) đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Phân đoạn gây sốc nhất có lẽ chính là lúc Kang Chul đối mặt với người đã tạo ra mình, tác giả bộ truyện tranh "W" Oh Sung Moo (Kim Eui Sung), bố của Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo).

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 1.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 2.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 3.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 4.

Kang Chul mặt đối mặt vị tác giả truyện tranh

Kang Chul rất căm thù ông Sung Moo, bởi chính ông ta đã là người bỏ rơi anh khi anh bị gã sát thủ đâm lén trên sân thượng khách sạn. Sau khi bị Kang Chul kéo vào thế giới truyện tranh, ông Sung Moo đã không giúp đỡ mà tìm cách giết chết nhân vật của mình bằng được. Vì lẽ đó mà khi cả hai chạm trán ở ngoài đời thực, Kang Chul đã không ngần ngại tấn công ông Sung Moo, và cuối cùng là bắn vào ngực ông ta, mặc cho Yeon Joo có nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 6.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 7.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 8.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 9.

Kang Chul đâm ông Sung Moo

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 11.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 12.

Kang Chul bắn vào ngực ông Sung Moo

Kang Chul hiểu rõ vì sao ông Sung Moo lại tạo ra anh rồi lại muốn giết anh. Bởi anh chính là con người đối lập với ông ta, một kẻ nghiện rượu, tự ti, từng sống một cuộc sống vô danh, không được ai biết tới. Ông Sung Moo trở nên thành công là nhờ "W", nhưng kể từ khi con gái ông cũng rời xa ông, ông quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện bằng việc để Kang Chul tự sát ở cầu sông Hán. Tuy nhiên, chính ý chí của nhân vật này đã cứu anh ta, và biến anh ta trở thành "quái vật". Vị tác giả để Kang Chul sống tiếp, nhưng những cơn ác mộng càng ngày càng khiến ông sợ hãi, bởi Kang Chul đang mỗi lúc một thoát khỏi tầm kiểm soát của chính "cha đẻ" của mình.

Kang Chul: "Tôi không phải là nhân vật truyện tranh!"

Ông Sung Moo nói với Kang Chul: "Ta mới là người tạo ra ngươi!"

Trước những cuốn truyện tranh mang tên W được bày bán trong hiệu sách, Kang Chul hoàn toàn suy sụp khi biết tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời anh đều được phơi bày tại đây. Kang Chul cảm thấy giận dữ và trống rỗng, anh hỏi các nhân viên hiệu sách liệu câu chuyện của W đối với họ có thú vị hay không, và câu trả lời của họ càng khiến anh đau lòng hơn: "Tất nhiên rồi. Trong 5 năm liền đấy là bộ truyện bán chạy nhất!".

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 16.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 17.

Kang Chul đọc những cuốn truyện tranh về chính mình ở thế giới thực

Về phía Oh Yeon Joo, cô cũng được một phen đứng hình khi gặp lại "vị hôn phu" ngay trong thế giới thực. Kang Chul nói lời cảm ơn tới Yeon Joo vì đã cho anh biết sự thật về chính con người anh. Khi Yeon Joo định rời đi vì bận ca phẫu thuật, anh cũng đã chủ động giữ cô lại và trao cho cô một nụ hôn cực-kì-mãnh-liệt. Tuy nhiên, niềm vui tái ngộ chưa kéo dài được bao lâu thì Kang Chul phát hiện ra Yeon Joo chính là con gái của kẻ đã muốn tiêu diệt mình bấy lâu nay – ông Sung Moo.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 19.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 20.

Yeon Joo sững sờ khi gặp lại Kang Chul

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 22.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 23.

Nụ hôn ngọt ngào của Kang Chul và Yeon Joo

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 25.

“W”: Lee Jong Suk nã đạn vào chính vị tác giả cha đẻ đã tạo ra mình - Ảnh 26.

Kang Chul phát hiện ra Yeon Joo là con gái của ông Sung Moo

Bác sĩ "Chó Điên" nói với Yeon Joo rằng Kang Chul thực sự thích cô

Giới thiệu tập 6 "W – Two Worlds"

Dẫu 5 tập đầu tiên đã đủ khiến người hâm mộ "bể não", nhà sản xuất W – Two Worlds khẳng định hai tập 7, 8 vào tuần sau mới là xuất sắc nhất. Và kể từ tập 8, một câu chuyện thậm chí còn lôi cuốn hơn sẽ chính thức bắt đầu. Liệu biên kịch Song Jae Jung còn giấu chúng ta bí mật gì nữa? Đón xem W – Two Worlds vào thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên đài MBC.