Bé trai bị bỏ rơi trên taxi chính thức trở về với gia đình

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:55 04/02/2015

Sáng nay (4/2), mẹ ruột cùng ông dượng của bé Bo (<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/be-trai-khoi-ngo-bi-bo-roi-giua-khuya-tren-taxi-20141202030913901.chn" target="_blank">bé trai bị bỏ rơi trên xe taxi</a>) đã được đón bé về sau 45 ngày bé được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ em.

Sáng ngày 4/2, UBND phường 1, quận 8 và Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (TP. HCM) đã làm thủ tục bàn giao bé Đinh Gia Huy (bé Bo) cho gia đình. Như vậy, sau 45 ngày kể từ khi được đưa vào Trung tâm,  bé Huy đã được đoàn tụ với người thân là mẹ và ông dượng, những người đã nuôi dưỡng bé từ lúc mới sinh.

Có mặt từ sáng sớm tại trung tâm bảo trợ để đón cháu, ông Liêm (ông dượng bé trai) xúc động: "Nhận được thông tin sáng nay lên nhận bé, tôi vui mừng không ngủ được từ đêm qua. Từ ngày bé đưa vào trung tâm, tôi rất nhớ và suy nghĩ nhiều, làm sao để sớm tới ngày được đoàn tụ cùng bé. Hôm nay được gặp và nhận bé về nuôi tôi xúc động lắm, mừng không thể nào tả được".

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi chính thức trở về với gia đình 1
Gương mặt đáng yêu của bé lúc mới ngủ dậy.

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi chính thức trở về với gia đình 2
Giây phút được mẹ bế trên tay.

Ngồi bên cạnh ông Liêm, chị Hồ Thị Bích Vân (mẹ ruột bé Huy) nghẹn ngào: "Tôi có lỗi với con nhiều lắm. Hôm nay được nhận lại con, tôi thật sự không biết nói gì hơn, muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người thời gian qua đã chăm sóc cho con. Từ nay tôi sẽ cố gắng chăm bé thật tốt để bù lại những lỗi lầm đã gây ra cho đứa con bé bỏng". 

Theo chị Vân, sau khi nhận bé từ trung tâm về sẽ giao cháu cho gia đình ông Liêm chăm sóc và nuôi dưỡng, đại diện trung tâm cũng trao số tiền 2.600.000 mà các nhà hảo tâm tặng cho bé đến gia đình và nhiều quần áo đồ đạc khác.

Đại diện UBND phường 1, quận 8 cũng cho biết, theo điều 22 Nghị định 144/2013 của Thủ tướng Chính phủ, người mẹ của bé trai bị bỏ rơi trên xe taxi có thể bị phạt 10 - 15 triệu đồng. "Xét thấy trong quá trình thẩm định, điều tra, được biết hoàn cảnh điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn nên chúng tôi bỏ việc đề nghị xử phạt xem như tạo điều kiện để gia đình chăm sóc cho bé tốt hơn".

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi chính thức trở về với gia đình 3
Được uống sữa trước khi về với gia đình.

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi chính thức trở về với gia đình 4
Người mẹ ân cần chăm sóc con.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin khoảng 22h30 phút ngày 1/12, anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) làm tài xế taxi hãng Vinasun có chở một hành khách nữ cùng đứa bé đến tại vòng xoay Trung Sơn (giáp ranh quận 8 với huyện Bình Chánh, TP. HCM). 

Người phụ nữ yêu cầu anh chạy đến hẻm 150 Tôn Đản, quận 4, TP. HCM. Thế nhưng khi đến nơi, người phụ nữ lại yêu cầu anh chạy xe quay lại vòng xoay Trung Sơn. Chưa dừng lại, người phụ nữ tiếp tục yêu cầu anh Thuận chạy lòng vòng lặp đi lặp lại địa chỉ trên tới 4 lần. Đến khoảng 1h30 phút rạng sáng ngày hôm sau, người phụ nữ kỳ lạ trên mới yêu cầu dừng xe, đợi người nhà tại khu Trung Sơn. 

Chờ mãi không thấy ai nên người phụ nữ lại yêu cầu anh Thuận chở về cầu Kênh Xáng, quận 8 (TP. HCM) để mượn tiền trả cước taxi rồi nhờ anh Thuận trông dùm con để vào trong lấy tiền nhưng chờ mãi hơn một tiếng mà không thấy quay lại nên anh Thuận gọi điện về công ty thông báo sự việc, đồng thời chở bé trai đến trụ sở Công an phường 1, quận 8, trình báo vụ việc.

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi chính thức trở về với gia đình 5
Ông Liêm đang làm thủ tục nhận bé Huy...

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi chính thức trở về với gia đình 6
... Rồi vui mừng bế cháu.

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi chính thức trở về với gia đình 7
Bé Huy tạm biệt ngôi nhà thứ 2 của mình.