Từ đầu giờ chiều, mật độ người đổ về bến xe Mỹ Đình đã đông đúc hơn rất nhiều so với buổi sáng.
Hành khách ùn ùn theo lối đi riêng về điểm bắt xe buýt, taxi, xe ôm... ở bến xe Mỹ Đình.
Dòng người đông đúc có mặt tại khu vực trả khách của các đơn vị vận tải bến xe Mỹ Đình.
Bến xe Mỹ Đình chiều nay (4/1) đã trở thành "chảo lửa" thực sự bởi số người đổ về đây quá đông. Các phương tiện vận tải phải trả hành lý cho khách cũng rất mất thời gian và vất vả.
Thời gian nghỉ Tết Dương lịch kéo dài là cơ hội tốt để nhiều người về thăm gia đình. Tuy nhiên, việc đi lại trong những ngày này rất khó khăn.
Hành lý đi theo người cồng kềnh càng khiến việc di chuyển ra khỏi bến xe của mọi người vất vả hơn.
Những sản vật quê hương được mang lên Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Nhiều người phải đứng đợi người thân tới đón vì lượng hành lý quá lớn.
Số lượng người tăng đột biến sau ngày nghỉ Tết đã khiến các bến xe ở Hà Nội quá tải.
Một thanh niên phải dùng cả miệng để giữ đồ trong lúc di chuyển ra khu vực cửa bến xe.
Trong dòng người đông đúc, nét mặt mệt mỏi càng thể hiện rõ hơn sau chuyến đi từ quê đến Hà Nội.
Khu vực trước cổng bến xe Mỹ Đình, một số lượng lớn hành khách với đồ đạc cồng kềnh đang ngồi đợi người thân tới đón.
Người đông, phương tiện tăng đột biến đã khiến giao thông đường Phạm Hùng (đoạn gần bến xe Mỹ Đình) lộn xộn và đông đúc.
Nguyên nhân dẫn đến sự quá tải ở bến xe là do dòng người đổ về Thủ đô sau ngày nghỉ Tết Dương lịch 2015.