Bố hoảng loạn phát hiện xác con trai 9 tuổi dưới giếng sâu

, Theo Trí Thức Trẻ 22:00 30/11/2014

Phát hiện xác con trai 9 tuổi tử vong dưới giếng sâu, vợ chồng anh Hoàn bàng hoàng, đau xót, nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Chiều 30/11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp cùng công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) điều tra truy bắt hung thủ trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung vào chiều 29/11. Nạn nhân là bé trai 9 tuổi Vũ Đức Đạt.

Bố hoảng loạn phát hiện xác con trai 9 tuổi dưới giếng sâu 1
Hàng xóm bàng hoàng trước cái chết của bé Đạt.

Chiều 30/11, một ngày sau cái chết của cháu Vũ Đức Đạt (9 tuổi, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) - nạn nhân nghi bị sát hại dã man rồi phi tang xuống giếng, khiến khắp làng trên, xóm dưới của vùng quê ai ai cũng tỏ ra đau xót cho gia đình nạn nhân xấu số.

Kể từ khi vớt xác con trai dưới giếng, anh Vũ Ngọc Hoàn (37 tuổi) bố đẻ cháu Đạt vẫn chưa hết đau đớn và bàng hoàng. Phút chốc ngắn ngủi anh chị mất đi người con trai ngoan ngoãn.

Bố hoảng loạn phát hiện xác con trai 9 tuổi dưới giếng sâu 2
Giếng nước - nơi phát hiện xác bé Đạt.

Bố hoảng loạn phát hiện xác con trai 9 tuổi dưới giếng sâu 3
 Hay tin cháu Đạt mất, hàng xóm đến chia buồn với gia đình

Ngồi lặng lẽ trước di ảnh của con còn nghi ngút khói, hai vợ chồng anh Hoàn liên tục gào khóc gọi tên đứa con trai. Thất thần một hồi lâu, anh Hoàn kể lại cho chúng tôi về cái chết bí ẩn của con trai mình. 

Theo anh Hoàn, khoảng 13h30 ngày 29/11, anh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hường (35 tuổi) đi làm và dặn dò hai con là Trung và Đạt ở nhà trông nhà. Khoảng 30 phút sau khi bố mẹ đi, Trung nói Đạt ở nhà trông coi đồ đạc rồi một mình cắp giỏ ra đồng bắt trai.

Một lúc sau, người anh xách túi trai đồng vừa bắt được chạy về nhà và gọi Đạt thì không em thấy đâu. Nghĩ bé Đạt đi chơi đâu đó nên Trung không đi tìm và chuẩn bị đồ nấu cơm. Tuy nhiên đến chiều tối vẫn không thấy em trai về Trung hốt hoảng báo cho mẹ, lúc đó, chị Hường vừa đi làm về. Nghe đến đây, chị Hường vội vã tìm con xung quanh nhà và sang hàng xóm hỏi thăm.

Mẹ con chị Hường sau đó chia nhau đi tìm thì phát hiện dưới giếng nước trước nhà có nhiều can, chậu nhựa nổi lên. Nghi ngờ có kẻ lạ đột nhập, chị Hường liền lấy xe đạp đến nơi anh Hoàn đang làm việc để tìm con.

Tôi cứ tưởng nó ở chỗ bố làm phụ hồ để chơi nên tôi tới tìm nhưng vẫn không thấy con đâu. Nghe tôi nói vậy, anh ấy cũng vội vã về nhà”, chị Hường kể.

Anh Hoàn tiếp lời vợ: “Về đến nhà, tôi cũng vội vã đi tìm con, khi ra giếng, tôi nhìn xuống thì thấy đồ đạc của gia đình nổi phía dưới đúng như lời vợ kể. Nghi có chuyện chẳng lành nên cởi quần áo rồi nhảy xuống. 

Khi vừa lật cái chậu nhựa, tôi thấy một đoạn dây thừng buộc chiếc gầu múc nước nổi lềnh bềnh nên cầm kéo lên. Vừa cuộn đoạn dây để chuẩn bị ném lên mặt đất, tôi bất ngờ phát hiện đầu đoạn dây cột chặt một cẳng chân người từ từ nhô lên khỏi mặt nước”, anh Hoàn đau đớn kể lại.

“Tôi sững sờ khi phát hiện người chìm dưới nước chính là con trai mình. Tôi vội vàng lên mặt đất hô hào người dân đến cứu. Tuy nhiên, con trai tôi đã tử vong trước đó”, anh Hoàn bật khóc.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu bé bị nhiều vết thương trên đầu. 

Vợ chồng anh Hoàn cũng bày tỏ, thời gian qua, gia đình không hề xảy ra mâu thuẫn với ai. “Kể cả đối với hàng xóm hay đồng nghiệp, vợ chồng và con cái tôi đều chưa hề xảy ra mâu thuẫn với ai”, chị Hường nói.

Theo một số người hàng xóm nạn nhân cho biết, cả buổi chiều hôm đó, họ không nghe thấy tiếng động lạ ở nhà hàng xóm hay người lạ mặt nào ra vào.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đích thân Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo phá án. Cơ quan công an nhận định ban đầu đây rất có thể là vụ án giết người, cướp tài sản.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra vụ việc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày