Bức thư "đau đớn vì những lời miệt thị" của nữ sinh Phú Thọ bị đánh hội đồng

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/03/2015

"Mày ăn vạ hàng xóm để lấy tiền?", "Nếu nhà mày thiếu tiền thì tao bố thí cho!"... Trong khi Hà vẫn im lặng sau cú sốc tâm lý thì quanh em lại văng vẳng những lời miệt thị ám ảnh này từ chính vị bác sĩ đầu tiên điều trị cũng như bạn bè em.

Thông tin này vừa được tiết lộ qua lá thư chia sẻ của em Quyên Thị Phương Hà (học sinh trường THPT Tử Đà, Phú Thọ) với chương trình Chuyển động 24h. Phương Hà là nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dẫn đến không thể nói chuyện được. Vụ việc bắt đầu từ 6 tháng trước, do những hiểu lầm trên facebook, Hà đã bị 4 bạn học trong lớp đánh hội đồng.

Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, em bị căng thẳng về mặt tâm lý dẫn đến không thể nói chuyện được. Em phải nghỉ học 5 tháng nay để gia đình tiện chăm sóc. Ngày qua ngày, em vẫn khoác lên người bộ đồng phục của trường nhưng đến khi nào em mới ổn định tâm lý để quay lại trường lớp thì vẫn chưa thể xác định được.


Phương Hà lầm lũi, không nói chuyện, chỉ viết giấy rồi đưa mẹ đọc.

Trở lại thăm em vào ngày 15/3, Phóng viên Chuyển động 24h lại biết thêm những thông tin đau lòng khác. Trong khi Hà vẫn im lặng sau cú sốc tâm lý thì quanh em lại văng vẳng những lời miệt thị ám ảnh từ chính vị bác sĩ đầu tiên điều trị cho em cũng như bạn bè em.

Lá thư chia sẻ của Phương Hà được phát trên Chương trình Chuyển động 24h - VTV1 vào tối 16/3.

Trong lần gặp gỡ này, em Hà đã cởi mở, chia sẻ nhiều hơn qua bức thư dài, với nội dung: "Bản thân em trước khi bị các bạn đánh em chỉ nói chuyện với bố mẹ về việc học hành ở lớp, ở trường như thế nào. Còn em không tâm sự với bố mẹ những chuyện khác bởi vì em không có chuyện gì để nói. 6 tháng em không nói được là 6 tháng mà bố mẹ em đã nỗ lực để giao tiếp và hiểu em nhiều hơn trước đây. Bố mẹ em đã tạm gác các công việc, dành nhiều thời gian để trò chuyện với em dù chỉ là qua những trang giấy lặng câm...".


Phương Hà viết thư chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình.


Mẹ của Hà là chị Cao Thị Hằng (Phù Ninh, Phú Thọ), cho biết: "Tôi rất đau lòng, bởi vì con mình đau thì mẹ xót. Thế nhưng bây giờ mình chỉ biết động viên con cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe".
.
Nỗ lực của bố mẹ em cho thấy không bao giờ là quá muộn để được hóa giải những khoảng lặng im bấy lâu nay giữa cha mẹ và con cái. Còn sự vỡ lòng của em về những điều đã qua càng cho chúng ta tin rằng cần hơn nữa sự lên tiếng về những vấn nạn bạo lực học đường.

Một tin vui đến với Hà đó là em đã nhận được lời đề nghị giúp đỡ chữa trị tâm lý từ Thạc sĩ - Bác sĩ Dương Văn Tâm - Trưởng Đơn vị điều trị liệt trẻ em và rối loạn ngôn ngữ trẻ em của Viện châm cứu Trung ương để em sớm lấy lại tiếng nói của chính mình và trở về với cuộc sống bình thường mà em vốn có.