Chiếu trải kín hành lang đi bộ, cầu Long Biên "khốn khổ" thu hẹp lối đi

, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 15/05/2014

Phần đường dành cho người đi bộ hay các phương tiện như xe đạp, xe máy gần như được trải đầy chiếu, khiến việc di chuyển trên cầu Long Biên trở nên khó khăn và lộn xộn.<br/>

Khi Hà Nội vào hè, cầu Long Biên trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng của rất nhiều bạn trẻ bởi không gian thoáng mát, dễ chịu, thích hợp để giải tỏa cái nóng oi bức. Nắm bắt được tâm lý ấy, nhiều quán nước ven đường mọc lên như "nấm sau mưa". Những người kinh doanh ở đây thậm chí còn vô tư thỏa thuận, chia nhau từng khu vực trên vỉa hè và mặt đường để buôn bán.

Có mặt trên cầu Long Biên vào buổi tối hè oi ả, chúng tôi đã ghi nhận được tình trạng lấn chiếm, lạm dụng lối đi chung sai mục đích của nhiều chủ hộ kinh doanh. 

Ngay từ khi tắt nắng, các chủ hàng nước đã đua nhau trải mành chiếu, phủ kín toàn bộ phần đường dành cho người đi bộ dọc hai bên cầu, khoảng trống nhỏ ở đây cũng trở thành xa xỉ. Trên thực tế, khu vực này hoàn toàn dành cho người đi bộ và không thuộc quyền sở hữu của bất cứ chủ hộ kinh doanh nào.


Ngay ở đầu cầu, một hàng nước đã mọc lên với mành chiếu được trải ra mặt đường từ sớm để chờ đợi và phục vụ các vị khách trẻ.


Chiếu trải kín trên phần đường dành cho người đi bộ.


Phần đường cho người đi bộ không còn một khoảng trống. Với những người kinh doanh ở đây, "khoảng trống nghĩa là lãng phí".

Phần đường dành cho người đi bộ được trải đầy chiếu, người dân buộc phải đi xuống lòng đường. Người đi bộ vừa đi vừa nhìn trước ngó sau còn các xe máy thì liên tục bấm còi inh ỏi khi lưu thông qua cầu.


Phần đường cho người đi bộ trên cầu Long Biên dường như không còn dành cho người đi bộ nữa.


Người đi bộ đành phải đi xuống lòng đường dù biết rằng đi ở phần đường của xe đạp và xe máy như thế này là không hề an toàn.

Mức giá của đồ uống hay giá thuê chiếu trên cầu không hề rẻ. Một quán nước ở khu vực giữa cầu, nơi có mật độ "chiếu tặc" dày đặc nhất đon đả, hào hứng mời chào vào uống nước khi chúng tôi xuất hiện. Chủ quán - một thanh niên trẻ ở đây cho biết giá cả như sau: Một cốc nước bất kì ở đây có giá 25 nghìn đồng (chanh leo, me đá...), thêm một đĩa hướng dương có giá 30 nghìn đồng. Sau màn chào giá "sốt", thanh niên trẻ tươi cười: "Còn chiếu thì miễn phí ạ!".


Chiếu được sử dụng "miễn phí", nhưng là có điều kiện...


Hai cốc nước nhỏ này có giá 50 nghìn đồng.

Tuy nhiên, vì không gian lý tưởng nên nhiều người "tặc lưỡi" chấp nhận tiền phí khá "mặn"!


Những ngày gió lớn, chiếu bay khắp nơi như "trêu ngươi" người tham gia giao thông. 


Càng về đêm, mặt cầu càng đông đúc, chiếu trải tràn ra lòng đường một phần khá lớn.


Các hộ kinh doanh ở đây cố gắng tận dụng mọi khoảng trống trên mặt cầu.

Bác Trung (54 tuổi), làm nghề xe ôm ở  khu vực phố Trần Nhật Duật, ngay dưới chân cầu Long Biên bức xúc cho biết: "Mấy năm gần đây mới xảy ra tình trạng này. Vỉa hè đang dành cho người dân đi bộ tự dưng mấy người kinh doanh ngang nhiên trải chiếu ra rồi thu phí. Mà giá cả đâu có rẻ, giá toàn trên trời! Tầm chập tối, tôi chạy xe qua khu vực trên cầu cũng rất khó khăn vì nhiều người đi bộ tràn xuống lòng đường. Vẫn biết là cuộc sống mưu sinh, ai cũng vất vả nhưng bản thân tôi thấy rằng, làm việc gì cũng nên có giới hạn. Không nên vì lợi nhuận trước mắt mà tận dụng và lấn chiếm cây cầu như thế".