Thông qua những bộ phim, những hình ảnh tài liệu về Triều Tiên trước đây, nhiếp ảnh Aram Pan đã từng nghĩ rằng khi đặt chân đến đất nước này, anh sẽ có những trải nghiệm về 1 đất nước lạc hậu cùng những con người luôn tuân thủ quy tắc một cách nhàm chán.
Thế nhưng, mọi suy nghĩ ấy đều tan biến khi anh thực sự được thăm thú đất nước này. Trong những bức ảnh được ghi lại, Aram Pan đã cho người xem trên toàn thế giới cái nhìn khác lạ về một Triều Tiên sôi động, hiện đại hơn hẳn những gì mọi người từng biết. Đó là những khu vui chơi, những bãi biển, những chuyến tàu điện ngầm đông đúc...
Không giống với những du khách đã từng đến với Triều Tiên, nhiếp ảnh gia Aram Pan không cần phải giấu giếm ống kính của mình. Anh được thoải mái ghi lại những hình ảnh đời thường của người dân trên các tuyến phố, những khu vui chơi, giải trí.
Anh nói "Tôi đã từng tò mò rất nhiều về Triều Tiên. Đó là 1 bí ẩn lớn mà tôi muốn tự mình khám phá."
Chia sẻ về quá trình thăm thú Triều Tiên, nhiếp ảnh gia chia sẻ trước khi đến đây, anh đã gửi khá nhiều thư điện tử và fax liên lạc trước với Triều Tiên. Trong mail của mình, Aram đã thẳng thắn chia sẻ "Triều Tiên cần tương tác thân thiện với nước ngoài, thậm chí là khách du lịch".
Pan cho biết anh đã đến thăm Triều Tiên 2 lần và vào năm 2013, Aram Pan đã rất kinh ngạc khi được chứng kiến một cuộc sống vô cùng nhộn nhịp tại quốc gia này.
Những tuyến đường hiện đại.
Những khu vui chơi tấp nập người qua lại.
Toàn cảnh thành phố Bình Nhưỡng.
Hình ảnh làng quê yên bình tại Triều Tiên.
Các thiếu nữ thoải mái tắm biển.
Người dân biết tận hưởng cuộc sống và họ yêu những gì mình làm.
Những chuyến tàu điện ngầm đông đúc.
Hình ảnh cô gái xinh đẹp đến từ Triều Tiên.
Tháp Juche ở Bình Nhưỡng được xây dựng vào năm 1982 trên bờ sông Taedong , đối diện quảng trường Kim Il Sung. Tòa nhà Kumgang Reunion - nơi mà các gia đình từ miền Bắc và Nam gặp nhau.
Cảnh đẹp hùng vĩ của núi non.
Màn biểu diễn mừng ngày Quốc tế lao động tại Rungnado, Bình Nhưỡng, Triều Tiên.
Cuộc sống thường nhật của người dân diễn ra thật thanh bình.Người dân tại thị trấn Kaesong.
Trái: Quán ăn phục vụ gà. Phải: Một căn nhà tiêu biểu tại các vùng quê Triều Tiên.