Cô gái nhỏ bé đã chăm sóc người cha tật nguyền suốt 10 năm qua. Suốt nhiều năm qua, con đường quen thuộc của cô gái nhỏ đã là nhà trọ - bệnh viện - nơi làm việc.
Một bức ảnh chụp khi Chen Yujie 12 tuổi. Lúc đó Yujie vẫn là học sinh, thế nhưng đã phải gánh vác công việc và gáng nặng của gia đình.
Mỗi ngày, Chen Yujie luôn tự mình lau rửa người cho người cha tật nguyền để ông bớt đau đớn từ những vết lở loét trên người.
Cô gái 22 tuổi đang bận rộn với những tập giấy photo tại nơi làm việc ở quận Zhouxian, Trùng Khánh, Trung Quốc. Cô vô cùng vui mừng vì được làm công việc này. Hàng tháng, cô kiếm được 1.600 tệ (khoảng 5,5 triệu đồng) để trang trải cuộc sống cũng như tiền viện phí của cha.
Trên đường từ nhà trọ đến bệnh viện nơi cha Yujie điều trị có rất nhiều đoạn dốc, bởi vậy 30 phút đi đường cũng đủ làm cô kiệt sức.
Chen Yujie đặt nước ngay tầm với của cha trước khi cô rời khỏi bệnh viện để đi đến nơi làm việc.
Yujie mang thuốc vào cho cha. Mỗi tháng cô phải dồn khoảng 2.000 tệ (gần 7 triệu đồng) để điều trị cho cha.
Ngày 17/10/2013, Chen Yujie làm thủ tục xuất viện cho cha. Khi cha nằm trong viện, một mình cô gái đã tất bật và chăm sóc cha chu đáo. Nhiều bệnh nhân trong bệnh viện này đã quen mặt Yujie và luôn dành những lời ca ngợi tốt đẹp cho cô. Tuy nhiên, Yujie chỉ mỉm cười và đáp lại "Ông ấy là cha tôi, nên tôi không thể bỏ ông một mình được."
Yujie sát trùng vết lở loét rồi thay quần áo cho cha.
Yujie đang giúp cha mặc quần áo trước khi xuất viện.
Sự khó nhọc của cha Yujie trong mỗi động tác nhỏ.
Cô gái bé nhỏ cõng cha lên xe lăn để đưa cha về nhà.
Yujie đặt lại đôi chân của cha lên chỗ để chân trên xe lăn. Chân của cha đã sưng tấy, không thể đi giày.
Trời mưa khiến đường càng trơn dốc hơn, Yujie phải vô cùng cẩn thận để đưa cha về nhà an toàn.
Yujie cùng cha sống trong căn phòng đi thuê tạm bợ. Căn phòng vô cùng bí và chật hẹp nên Yujie phải mở cửa suốt ngày.
Yujie đưa cha lên giường.
Yujie và cha thường ăn cháo hay mì. Căn bệnh kéo dài lâu năm khiến sức khỏe của cha Yujie rất yếu.
Chen Yujie mát xa cho cha để cha bớt đau đớn và mỏi mệt.
Cha Yujie luôn cảm thấy có lỗi với con gái vì đã để con phải chịu khổ cực.
Yujie chải tóc khi được nghỉ làm. Nụ cười tuyệt đẹp của người con gái hiếu thảo.
Yujie gắn bó với đôi giày này đã lâu. Đây có lẽ cũng chính là đôi giày đẹp nhất của cô. Đây là món quà của người quản lý dành tặng cô. Dù đôi giày hơi rộng một chút nhưng Yujie vô cùng yêu thích nó.
Yujie gượng gạo hôn cha bởi hiếm khi cô thể hiện tình cảm trực tiếp với cha. Chỉ những hành động chăm sóc thầm lặng cũng đủ để thể hiện tình cảm bao la cô dành cho cha.