Sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng nay (1/7) tại nhà ông Ngô Đình Vương (phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai). Ông Vương kể lại, sáng nay, vì bất cẩn nên khi thức dậy và đi ra ngoài, ông không chốt cửa cẩn thận. Trong nhà ông có hai sĩ tử đang "lai kinh ứng thí" kỳ thi THPT Quốc gia. Đó là con gái ông Ngô Thị Thảo Nguyên và cháu gái là Lê Thị Anh Thư.
Hai sĩ tử bị kẻ trộm đánh cắp tài sản và toàn bộ giấy tờ dự thi.
Căn nhà ông Vương, nơi xảy ra vụ mất trộm vào sáng nay.
Sau khi ông Vương ra ngoài, khoảng 30 phút sau, con gái và cháu ông Vương thức dậy ôn bài thì phát hiện nhà mình bị trộm "viếng thăm". Hai nữ sinh cuống cuồng kiểm tra đồ đạc trong phòng và phát hiện bị mất 3 chiếc điện thoại di động, toàn bộ giấy tờ như giấy báo dự thi, thẻ dự thi, chứng minh nhân dân…
2 sĩ tử rất lo lắng vì đến gần giờ thi môn Toán nhưng không có đủ giấy tờ. Rất may, sau khi trình báo sự việc lên công an phường sở tại, cán bộ chiến sĩ ở đây không những giúp xác nhận việc mất giấy tờ mà sau đó còn đích thân chở hai thí sinh đến phòng thi, gặp giám thị để lấy số báo danh.
Hiện 2 thí sinh này dù mất hết giấy tờ nhưng được phía công an xác nhận mất trộm nên vẫn tham dự kỳ thi bình thường.